Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
m
myson_123
11 năm trước
Báo cáo
Chọn chồng...
Tôi và anh yêu nhau đã hơn 5 năm! Anh nhỏ hơn tôi 1 tuổi! Gia đình anh rất khá giả, tôi thì bình thường! Hiện tại anh đã đi làm nhưng công việc vẫn chưa ổn định! Tôi và anh yêu nhau và sẽ tính đến chuyện kết hôn! Anh thương tôi, tôi cũng vậy, hiểu tôi, lo cho tôi. Khoảng thời gian chúng tôi bên nhau cũng khá lâu nên tôi dành cho anh rất nhiều tình cảm, sự ích kỉ và cách nghĩa tình rất nhiều! Ban đầu tôi cứ nghĩ cưới nhau chỉ cần tình yêu và hợp nhau, cùng cố gắng là đủ, nhưng giờ tôi suy nghĩ thực tế! Đối với tôi, anh vẫn còn suy nghĩ không người lớn cho lắm! Anh vẫn còn ham chơi, anh vẫn chưa tự lập, tự lo mà vẫn còn phụ thuộc gia đình nhiều! Đôi khi tôi vẫn còn ngần ngại liệu sau này cưới rồi, anh có biết lo, biết chăm chỉ lo cho vợ con hay không? Đôi lúc cách cư xử của anh đối với tôi không tốt lắm! Tôi thật sự rất do dự và đắn đo cho cuộc sống tương lai của tôi sau khi ưới anh! Tôi rất sợ bản thân và con cái sau này phải khổ! Hiện tại gia đình tôi thôi thúc tôi kết hôn và muốn tôi chọn kĩ càng một người đàn ông tốt để chăm lo suốt đời! Nhưng mà... Mặc dù tôi thương và yêu anh, nhưng tính chất công việc tôi tiếp xúc nhiều người, tôi có biết 1 người đàn ông khác, người đàn ông đó lớn hơn tôi 6 tuổi, người đó cách hành xử ăn nói đều rất chững chạc, nói chuyện với người đó tôi thấy ngưỡng mộ, rất an tâm! Và đương nhiên là người đàn ông đó cũng thương tôi! Tôi cũng có 1 vài lần làm việc chung và cà phê cùng với người đàn ông đó! Người đó thành công trong công việc, gia đình không giàu nhưng rất quý mến tôi! Người đó ăn nói và giải quyết mọi vấn đề đều khiến tôi cảm thấy tin tưởng! Những lần bên cạnh người đó thôi thấy mình nhỏ bé, thôi rất thương người đó và rất trân trọng tình cảm người ta đã dành cho mình! Đôi lúc tôi lại có suy nghĩ đây mới là người chồng thực thụ! Thật sự tôi cũng thích người đó, thích sự chững chạc, biết lo lắng, phấn đấu của người đàn ông đó! Nhưng khi nghĩ về anh người yêu của tôi hiện tại! Tôi vẫn đau lòng vì tôi vẫn còn nhiều tình cảm với anh! Anh cũng tốt nhưng tôi chỉ sợ tương lai sự trưởng thành của anh chậm hơn tôi! Tôi sợ suy nghĩ của anh sẽ thiếu chính chắn so với con người tôi! Bây giờ tôi biết cuộc sống hôn nhân tình yêu là quan trọng, nhưng mà với một người phụ nữ như tôi vẫn muốn chọn một người đàn ông trưởng thành, tốt, và hơn nữa cho tôi cảm giác bảo vệ an tâm suốt cuộc đời! Tôi bây giờ chỉ muốn chọn một người chồng và khoing muốn sự lựa chọn đó sai lầm khiến tôi khổ, con cái sau này khổ và bản thân cũng hối hận, dằn vặt! Thật sự không biết phải làm sao mới đúng!!! Vậy nên, tôi chia sẻ tâm sự này mong mọi người có thể cho tôi những lời khuyên chân thành , đúng đắn, hữa ích trong trường hợp của tôi đang mắc phải! Tôi xin cảm ơn!
Quảng cáo
Lên đầu trang