Hiện tại e đã 24t rồi, nên cũng nghĩ đến chuyện sẽ lấy ai để lập gia đình. Gặp nhau quen nhau là cái duyên, cưới nhau là cái phận , e cũng chỉ vì lo cho tương lai gia đình mình sau này thôi chứ k phải e lăng nhăng gì , các mẹ chém nhẹ tay.


Hiện 2 có quen 2 người con gái, 1 người là bạn gái, 1 người là bạn bình thường nhưng có cảm tình.


Người bạn gái: quen được 3 năm, tính tình vô tâm, hời hợt, thường ít quan tâm đến em nhưng e lại rất thương, cô ấy cũng thương e :( , trc giờ toàn là e chủ động nhắn tin, điện thoại nhưng e sợ cưới nhau rồi như vậy thì k ổn, e không thể cả đời chạy theo như vậy dc mãi. e mệt :( e đã nhiều lần nói để cô ấy thay đổi nhưng k có kết quả, bản tính khó dời mà .


Người bạn: bạn bình thường, giống như e gái (nhỏ hơn 1 tuổi) tính tình ngoan hiền, dễ thương, biết quan tâm chăm sóc người khác, yêu thương ai là rất lụy tình (e kết cái này), biết quan tâm chia sẽ. e chỉ có cảm tình chứ chưa gọi là thương hay thích gì.


Nếu là e thì bà con cô bác chọn ai cho cuộc sống vợ chồng tương lai sau này :(. Chọn bạn gái thì e sợ vợ vô tâm,mà có vợ vô tâm thì buồn lắm ạ, còn chọn bạn thì thấy rất thương và tội nghiệp bạn gái với bao kỷ niệm (tui e yêu từ hồi sinh viên lận).


Em phải làm sao bây giờ? e đang toan tính quá chăng :(