Năm nay em 23t, đã đi làm 1 năm, lương lậu ko cao nhưng cũng ko thấp. Nhà ở HN, cùng bm và anh trai + chị dâu, bm đều về hưu nhưng bố làm thêm với cậu nên thu nhập cũng khá.
Ngoại hình cao 1m62, trắng trẻo, xinh xắn, khá nhiều vệ tinh, trong đó nổi bật nhất 2 chàng. Thật lòng thì em chưa yêu chàng nào cả, chỉ thấy 2 chàng khá ổn nên muốn lựa chọn 1 người. Em có tâm sự với mama nhưng mama bảo tùy con, nhưng mama thích C2 hơn vì gần nhà ( cách có 5km).
Chàng thứ 1 (C1) : 28t, quê Lạng Sơn, học tập và làm việc tại Hn. Bm mua nhà Hn cho chàng và em trai ở, thu nhập khá, ~ 20tr/th. Bố là CA về hưu, mẹ gv về hưu giờ vẫn ở Ls. C1 khá đẹp trai, ăn nói có duyên, hiện tại rất chiều chuộng em. Em có về nhà chàng ăn cơm thấy chàng cũng đảm đang, 2 anh em tự nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cũng sạch sẽ.
Chàng thứ 2 (C2) : 29t, zai HN, ở cùng bm. Đợt tết vừa rồi em có qua nhà chàng chơi, tiếp xúc qua thấy bm chàng tư tưởng khá thoáng, bố là GS Toán, hiện vẫn giảng dạy, mẹ nghỉ hưu nhưng kinh doanh ngoài. Trên chàng là chị gái đã lấy chồng, hôm em qua chơi, bm chàng có đùa cuối năm nay cưới rồi bm cho nhà ra ở riêng, xa thơm gần thối với lại nếu có con thì " Con ai người đấy nuôi" bm giúp kinh tế chứ ko trông cháu hộ đâu =D>. C2 từng đi du học, làm Ths ở Úc, hiện ctac trong 1 NH lớn, lương cao, ít thời gian hơn C1. Cũng biết làm việc nhà, giả sử lấy về chắc cũng giúp vợ nhưng hơi khô khan. Đi chơi với chàng toàn em nói, chàng nghe, Tết có đi du lịch với chàng mấy hôm, bị ở chung phòng nhưng cố lắm mới chưa có việc gì hixhixx. Chàng cũng bóng gió xa gần là cuối năm nay cưới vì cũng lớn rồi, sự nghiệp ổn định, bm giục quá. Chàng cũng từng yêu tưởng cưới đến nơi nhưng đi học Ths, chị kia ở nhà lấy chồng khác, giờ cắt hết liên lạc rùi.
Em thì có cảm tình với C1 hơn nhưng chàng chưa hứa hẹn cưới xin gì, cũng chưa có ý để em gặp bm chàng. Chàng ngỏ lời yêu nhưng em lửng lơ chưa trả lời, đi chơi thỉnh thoảng cầm tay hôn hít tẹo, chàng nói " Yêu em" với " Yêu anh nhé" em toàn cười trừ, hay tại thế mà chàng chưa nhắc đến cưới xin nhỉ hihi. C2 các mặt có vẻ hơn C1 nhưng chàng ít thời gian quá, toàn em chủ động hẹn gặp. Em cũng chưa nói yêu chàng nhưng chàng cứ mặc nhiên là 2 đứa đang yêu nhau, em cũng kệ. Cả 2 em đều hẹn V nhận lời yêu hoặc nhận lời cưới, giờ càng gần ngày em càng loạn, ko biết chọn ai để dứt khoát với người còn lại, các ac giúp em với.