Mình là nam, mình đang dính vào một mối quan hệ khá phức tạp so với kinh nghiệm tình trường của mình. Mình quen cô ấy qua mạng, với mình thì cô ấy là mối tình đầu, còn với cô ấy, mình chỉ là kẻ thay thế sau khi cô ấy chia tay mối tình 4 năm đại học. Vậy nên chuyện chia tay là không tránh khỏi khi cô ấy nhận ra mình ko thể là kẻ thay thế ốt hơn tình cũ của cô ấy.
Vấn đề là, bọn mình yêu nhau 1 năm sau thì cô ấy mới nói rằng mình ko thể thay thế đc anh kia, và cô ấy đã xin lỗi mình về việc cô ấy đã vội yêu mình khi chưa quên tình cũ. Thế là mình quyết tâm rời xa cô ấy để khỏi làm tổn thương mình, đến nay là 4 tháng, và cô ấy cũng chấp nhận điều đó.
Nhưng hiện tại sau 4 tháng cô ấy liên lạc lại, tỏ ý muốn nối lại quan hệ, nhưng mình như con chim sợ cành cong, vì với mình mối tình đầu như vậy là quá đủ rồi, mình ko muốn cô ta làm mình tổn thương mình nữa, 4 tháng vừa qua quả là địa ngục với mình.
Hiện tại cô ấy có lẽ đang cô đơn, mình cũng vậy, và có lẽ mình đang yếu lòng, chỉ sợ mình sẽ lại lạc lối giống như trước kia, để rồi nhận ra mình lại vẫn là kẻ bị tổn thương nữa.
Mình còn yêu cô ấy lắm, vì mối tình đầu mà ,còn với cô ấy mình chẳng là gì so với mối quan hệ 4 năm của cô ấy, họ đã sống chung 4 năm trời.
Theo các bạn, lối nào cho minh thực sự mình đang đứng ở ngã 3 đường, và đường nào cũng có chông gai....