Các chị ạ. Em có một tâm sự muốn kể và muốn nhận đc những chia sẻ của mọi người.


Đàn ông trên 10 tuổi và dưới 100 tuổi, em không biết trong 1000 người có bao nhiêu người chưa bao giờ chơi gái.


Bạn trai của em, lần đầu tiên cũng mất vào tay một em bán hoa (say rượu rồi được bạn bè tặng cho 1 đêm thần tiên). Nói chung, khi kể với em thì vào vai 1 nạn nhân đau khổ, ko sung sướng j, nhưng sự thật ai biết? Còn thút thít là chỉ 1 lần duy nhất thôi, từ trước đên nay em tin, nên yên tâm.


Bọn em đều là dân du học, hè mới về VN. Ở bên kia, chơi gái khá là tốn kém, em lại có điều kiện quản lý chặt nên không có cơ hội. Niềm tin được củng cố, mặc dù hội con trai chơi với em bên đấy rất là lành nghề. Không chơi gái thì cũng ngoại tình. Chán đời lắm ạ.


Về đến Việt Nam, ngay hôm đầu tiên em đã nghi là đi chơi gái rồi. Người yêu em con nhà gia giáo, bố mẹ khó tính, nhưng đúng đợt này, về VN, bố mẹ không có ở nhà nên có điều kiện bay nhảy ban đêm. Có điều, nghi chỉ là nghi, không có chứng cứ, nghe người yêu giải thích 1 lúc, em lại tặc lưỡi: ừ, yêu thì phải tin.


Bọn em chơi với một số hội khác nhau, ngoan có, lành có, chơi bời có, nhiều tiền cũng có. Bọn em cũng không có nhiều tiền lắm nhưng cũng đủ để đi chơi với bạn bè. Trong đó, có một hội thành phần con nhà khá giả, toàn zai, cao ráo đẹp trai không người yêu. Nói chung là thành phần chơi bời, nhưng không hư hỏng. Em chơi cùng và thấy chơi được. Chỉ có điều, một số quan niệm yêu đương không hợp lý, có phần ko tôn trọng phụ nữ và trân trọng những suy nghĩ/ đòi hỏi của phụ nữ, theo kiểu phụ nữ toàn vô lý bắt chiều cái này cái kia. Ko hợp lý thì giải tán í ạ. Toàn ông con giời, coi mình là nhất.


Người yêu em không thế, tuy con một nhưng bố mẹ rất nghiêm, lại có ưu điểm là chiều người yêu lắm. Toàn bị bọn kia đem ra chế giễu suốt thôi, lại còn đòi dạy dỗ mới kinh. Em tính cũng ko phải hiền lành nhưng không đanh đá, trêu thì em cười và đùa lại chứ chẳng bao giờ cáu cả. Một phần em cũng muốn giữ thể diện cho người yêu mình. Em sợ đá qua đá lại dễ thành cay cú, người yêu em ở giữa khó cư xử mà em cũng bị ghét ra.


Tuy nhiên, có một nỗi sợ mơ hồ em vẫn giữ một mình, không dám nói với ny. Ny em tỏ ra thích chơi với hội đấy, mặc dù thời gian gần đây em ước rằng mình đã không chơi cùng. EM không ghét gì hội đấy cả, chị sợ thôi, sợ là người yêu em nhiễm suy nghĩ đó, tư tưởng đó.


Đi chơi cùng hội đó, ngoài chuyện ko trân trọng phụ nữ ra, nhìn đâu cũng thấy là rau sạch hay hàng í ạ. Có yêu cũng chẳng yêu nghiêm túc, chỉ yêu 1 thời gian là dứt. Lại còn kén chọn, cứ phải yêu em xinh, người hà nội, trời mưa không phi ra đường :D... Lúc đi chơi thì thỉnh thoảng lạitt hấy bàn bạc về report (check hàng các em í ạ ), hay hàng 1 củ (1 triệu) bla bla. Em thật lògn không nghĩ tư tưởng này là xấu, tôn trọng tự do cá nhân thôi nhưng không thích hợp với em. Em yêu nghiêm túc, cũng đã ra mắt bố mẹ 2 bên và nghĩ đến chuyện lâu dài rồi ạ. Em sợ người yêu em bị nhiễm tư tưởng đấy lắm. Nói cứng thì phải tin người yêu mình, nhưng mà đi với bụt mặc áo cà sa cơ mà, hic.


Ngoài ra, có những lúc người yêu em đi 1 mình cùng hội đó, em lại lo thon thót. Em cứ tự tưởng tưởng ra cảnh người yêu mình trần truồng trên giường với 1 đứa con gái khác là lòng dạ lại quặn thắt rất khó chịu. Bọn kia cũng nói với em, chơi gái chỉ là để giải trí thôi, cho vui, chứ chẳng sướng j đâu, em không phải nghĩ ngợi nhiều (thế mới sợ chứ). Mất mấy tiếng ngồi nói chuyện với bọn nó cũng quanh chủ đề chơi gái này. Theo ý kiến là ko có j xấu, coi như thay đổi không khí, đừng nghĩ nhiều. Lại còn chốt 1 câu: đàn ông chẳng thằng nào là ko đi bao h.


Trước đây, em cung to miệng như bao đứa bạn gái khác của em: đi chơi gái bỏ luôn ko lằng nhằng. Bây giờ thì hơi bị lung lay, một phần vì em yêu zai nhà em quá, huhu, nghĩ đến cảnh xa nhau là ko chịu được í. Nói thì dễ nhưng trải qua cảm giác phải chia tay với ny mình mới thấy đáng sợ. EM sợ mình khồng làm được, mà chuyện chia tay có phải mang ra đùa được đâu.


Nhưng em cũng không chịu được cảm giác cứ phải suy nghĩ, lo âu dằn vặt xem ny mình giờ này có chơi gái hay không (em mới trải qua 2 lần, cách đây 3 tuần và ngay bây giờ ạ). Gọi điện hỏi thẳng thì vô duyên quá mà em cũng chưa biết làm cách nào để kiểm tra cả.


Ngoài ra, nếu em biết được sự thật thì sẽ ra sao? Sự thật ngọt ngào là người yêu em ko đi chơi gái thì ko sao,, nó cay đắng hơn thì em ko biết phải đối diện như thế nào. Em nói thật, tưởng tưởng cảnh người đàn ông của mình với con khác là máu đã sôi hết cả lên rồi. Em lại hay suy nghĩ, dễ bị ám ảnh cả đời lắm các chị ạ.


Tự dưng giờ này em hận cái con người kia quá, ko đâu với đâu làm mình phải suy nghĩ, mất cả giấc ngủ, ảnh hưởng đến làn da và sắc đẹp :Crying:.