Em là Linh năm nay 16 tuổi,em có quen 1anh tên là H.Chúng em quen nhau được 5 tháng rất hạnh phúc, cũng có khi cãi nhau (nguyên do là yêu xa nên chưa hiểu hoàn cảnh của nhau).Có hôm,có em vào nick fb của thằng em của anh ấy để thử xem anh ấy cãm thấy như thế nào,ngờ đâu anh ấy tức quá chửi em trai của anh ấy và em nữa.thế là một vụ cãi nhau bắt đầu, em thì cứ đổ lỗi cho cái thằng tên la Nam(do em chế ra).May quá,lần ấy anh ấy bỏ qua, mừng ơi là mừng:).À quên, trước cái vụ đó có lần,em ghen tức cái chị gì đó vì chị ấy là n.y củ của anh ấy,thế là cãi nhau,rồi anh ấy nói chị ấy cón người khác rồi(ôi hết hồn:|) thế là em phải xin lỗi.rồi gần đây mới ăn tết xong lại ầm thêm một vụ nữa,bạn của anh ấy chửi em trên fb(mà cũng lâu zồi) em lại lôi za em chửi, vậy là anh ấy đổi mật khẩu không cho em vào nữa,anh ấy lại giải thích em lai xin lổi.hôm mùng 5 em với ấy nhắn tin với nhau, anh ấy nói anh ấy chỉ yêu mình em thôi, em lại cứ ngợ ngợ,nên mới bắt anh ấy gọi điện và nói yêu em nhưng mà phải đứng trước bama của anh ấy,rồi lên fb ghi là bờm chỉ yêu mình Linh thôi.Tưởng xuông sẻ lắm ai ngờ anh ấy tức quá chia tay em luôn:-S.em gọi điện xin lỗi nhưng anh ấy không chịu, một hồi anh ấy hỏi em xin lổi mấy lần zồi , e nói là 5.Tưởng được bỏ qua nhưng không thế là e tuyệt vọng,e hỏi a ấy"nếu em đi khỏi cuộc đời a, a có vui không?'',a ấy trả lời là"umh.a zui"(buồn ơi là buồn :(().Rồi chiều hôm đó e đi chùa về.thấy máytính mở e lại lên xem fb chơi sẳn tiện vào trang của a coi,en thấy a ấy ghi rằng"


nếu như e rời khỏi cuộc đờ của ah, ah có vuj k?


Ah nr ừh ah vuj,


nhưng trog tâm ah vuj 1% đó e" đây là dòng stt của anh ấy em cop từ trang của anh ấy,thấy vậy nghỉ là có cơ hội,nhưng em lại tuyệt vọng.anh chị có gì cho em ý kiến nhá!em còn con nit lắm có gì đừng chửi em tội ngiệp em.mặc zù em biết anh ấy bỏ em nhưng a ấy vẩn yêu em chỉ là do em con nit wá nên ms z.a ấy đả 20 tzồi còn gì,giúp em với
:x