Đã nhiều lần tôi khuyên Kiên-em trai tôi không nên quen Bích-bạn gái của em tôi, vì tôi sợ sau này em tôi sẽ khổ do Bích là một người con gái mới lớn nhưng sống bất chấp và buông thả không nghề nghiệp ổn định và trình độ,cộng thêm từ phía gia đình ba mẹ của Bích là những người không tốt, mẹ của Bích là một người phụ nữ rất dzữ và có bồ nhí, ba của Bích cũng không ngoại lệ à không có bồ nhí. Cả xóm làng quanh khu vực gia đình tôi ở ai cũng biết những điều nàyTrong quá khứ Bích và chị của cô ấy đã từng làm ở quán nhậu tiếp bia cho khách, và còn nhiều điều khác nữa. Chính những lý do này nên Gia đình ba mẹ tôi không chấp nhận Bích, không phải vì giàu nghèo-trình độ gì, nhưng vì lo cho tương lai của em tôi nên nhiều lần gia đình tôi khuyên Kiên không nên tiếp tục mối quan hệ với Bích, nhưng em tôi vẫn im lặng và bỏ đi. Có những lần tôi biết em tôi cắt đứt liên lạc với Bích, vì em tôi làm Kỹ thuật viên X-Quang trong bệnh viện ở Tỉnh, Bích đi làm ở Tp. Nhưng Bích vẫn cố gắng theo đuổi em tôi và nói với những người quen mỗi lần Bích về quê là" sẽ bằng mọi cách phải "vào" được nhà đó, dù cho hai ông bà đó không chấp nhận". Vì có lần bực lên khi ba mẹ tôi đã từng tuyên bố với em tôi sau khi khuyên bảo mà em tôi không nghe lời và còn trả lời "ngang" lại nên ba tôi nói:: "Nếu mày một mực không nghe lời khuyên của ba mẹ, mai mốt mà có xảy ra chuyện gì thì mày muốn đưa "nó" đi đâu và làm đám cưới thì tùy, đừng mơ tưởng nó bước chân về được nhà này". Ba mẹ tôi là những người nghiêm khắc, thẳng thắn nhưng rất thương con cái và rất quan tâm lo lắng cho con, nên ba mẹ tôi rất lo cho em tôi, nhưng khuyên bảo hoài không được nên Ba mẹ tôi tuyên bố như vậy, để em tôi biết mà suy nghĩ lại việc mình làm.
Tháng 1-2012 em tôi nghỉ việc ở Tỉnh và lên Tp làm việc cho một Bệnh viện, tôi vẫn biết Bích và em tôi vẫn còn liên lạc với nhau nhưng tôi không phản ứng hay khuyên bảo gì em nữa, tôi để cho Kiên tự ý thức việc mình làm và nhận ra được những gì mà gia đình khuyên bảo từ trước đến nay. Nhưng tôi đã không ngờ được rằng, bạn tôi đi sinh em bé ở Bệnh viện và đã thấy Kiên dẫn Bích đi sinh em bé ở cùng Bệnh viện đó, mà chỉ có mình em tôi chăm sóc Bích. Nên bạn tôi vừa bất ngờ vừa nhìn cảnh em tôi 1 mình chăm sóc Bích và đứa bé nên tội nghiệp và báo tin tôi biết.Tôi choáng váng...
Suy nghĩ mãi tôi vẫn không biết mình nên làm thế nào cho phải, vì dù gì cũng là em trai mình, tôi lo lắng cho em tôi và cho đứa trẻ mới sinh. Tôi chưa dám nói đứa trẻ là cháu mình vì tôi đang trong sự nghi ngờ. Nếu sinh vào khoảng thời gian này 20-4-2012 thì Bích đã mang thai khoảng từ tháng 8-2012, mà khoảng thời gian này em tôi vẫn còn làm việc ở Tỉnh, Bích thì ở Tp nên có thể hai người ít gặp nhau và liên lạc, và tôi cũng ko dám chắc được rằng Bích là người đàng hoàng chỉ quen mình em trai tôi. Nên tôi đang nghi ngờ chưa dám kết kuận điều gì. Nhưng tôi vẫn không tìm được cách giải quyết cho ổn thỏa tâm trí, và không tìm được cách gì để có thể nói chuyện này được với ba mẹ. Tôi lo sợ ba mẹ tôi nghe xong tin này sẽ buồn quá, xấu hổ quá mà chết mất thôi. Xin mọi người hãy giúp tôi, cho tôi vài lời khuyên để tôi được nhẹ lòng. Xin đa tạ sự chia sẻ!