Chào mọi người, tớ có chuyện này cần nhờ tới sự giúp đỡ của mọi người, nhất là mấy mẹ có nhiều chiêu đỉnh như Songtiêu hay em Ngúng Nguyâỷ nhé.


Chuyện thì cũng ko có gì quá shock hay to tát nhưng nó luôn làm vc tớ, đặc biệt là tớ rất khó chịu từ mấy năm nay rồi:Sad:


Để tớ trình bày chi tiết nhé:


Vợ chồng tớ lấy nhau đến nay đã gần 6 năm rồi, trước khi gặp nhau, ông xã tớ đã có một lần vợ nhưng đã chia tay đc khoảng 3 năm thì chúng tớ gặp nhau. Trong khoảng 3 năm đó thì chồng tớ là trai độc thân nên cũng yêu một cơ số em gái:p Trong số các e đó thì có 1 em là nhân viên tại cty, em đó là em cuối cùng rồi sau đó đên lượt tớ. Nói chung lúc yêu nhau, 2 ng cũng ko hợp vì tuổi tác chênh lệch nhiều và em đó tính tình khá trẻ con. Yêu ko sâu sắc và chia tay cũng ko có bi kịch gì ghê gớm.


Vấn đề nằm ở chỗ, sau đó, từ khi chia tay, e đó luôn luôn gọi điện, nt làm phiền ông xã, lúc thì ngọt nhạt, bày tỏ nhớ nhung, ythương, lúc lại chửi rủa. Khi bọn tớ yêu nhau rồi, e đó càng bức xúc, càng liên tục nt hơn, ông xã cũng khó chịu nhưng ko biết phải làm sao, nói nhẹ ko đc,nhiều lúc nói căng cũng ko ăn thua. Có lần 2 đứa đang ở nhà, cô ấy nhắn, ông xã nhờ tớ nt dàn xếp giúp, tớ cầm máy ông ý giả nhắn lại, khuyên bảo rất ôn tồn nhưng lúc nhắn thì e đó rất ngọt ngào nịnh nọt ông ý rồi quay ra chửi rủa em, nói với ông ý là sợ gặp phải " hồ li tinh" thì làm khổ cậu con trai. Ngay lúc đó, e ấy còn chọn những tin nào tớ nhắn mà nhẹ nhàg, ngọt ngào là e ấy foward sang máy đt của tớ:Sigh:


Sau đó một thời gian, chúng tớ cưới nhau và đã có một cô con gái 4 tuổi, trong suốt khoảng thời gian đó e gái đó cũng đã nghỉ làm ở cty và về quê lấy chồng, hiện giờ cũng đã có 1 cô con gái 1t. Bực mình là e đó vẫn tiếp tục nt, nháy máy cho ông xã mỗi khi chúng tớ về VN ( 1 năm chúng tớ về VN 6th, vì công việc) nhưng nếu chúng tôi gọi lại thì e đó lại ko nghe máy.:Nottalkin:


Hiện tại chúng tớ đang ở VN, đêm qua e đó lại nháy máy, và trong lúc có một số chuyện đnag bực bội, tớ đã nói chồng tớ khá nhiều và kết quả là gđ căng thẳng vì một chuyện ko đâu. Tớ cảm thấy bất lực thật sự vì từ trước đến nay tớ cũng luôn làngười biết cư xử, mọi chuyện về bạn gái cũ của chồng chúng tớ đều xử lí cân bằng. Riêng với em này, tớ hết cách. Nhẹ nhàng đã có, chửi rủa thì tớ ko chửi được. Mà tớ ko hiểu em ấy nghĩ gì mà trong cả 1 time dài như thế, quấy quả ko thấy chán.


Bây giờ tớ muốn đc mọi ng cho tớ vài chiêu nào đó, quái quái một tí cũng được để tớ xử lí cô em này mà ko quá " kinh dị", nói chung ý tớ chỉ muốn cô ấy kiềng mặt mình ra và ngưng cái trò trẻ con này đi. Và tớ chỉ muốn xử lí việc này giữa 2 ng phụ nữ vì tớ cũng ko muốn cô ấy hết đường với chồng con. Bản thân ông xã tớ thì càng ko bao giờ muốn tự ông ấy làm điều gì hay nói điều gì quá đáng, điều này tớ tôn trọng ông ấy vì dù sao ông ấy là đàn ông và đó cũng là ng yêu cũ.:Smiling:


Tớ dài dòng quá nhỉ, còn thêm thông tin gì mà mọi ng ko rõ lắm thì nhắc tớ , tớ sẽ trình bày tiếp để mọi ng giúp tớ một chiêu thật hay. cảm ơn trước nhé!