-Sáng Sài gòn se lạnh, vùi đầu trong đống công việc chưa êm xuôi và sắp bay ra khỏi Sài Gòn để tìm một chút lạnh nơi xứ lạ.
-Chợt những ký ức cứ loáng thoáng qua trong đầu, không phải về một người cố định mà chỉ là về những gì đã trải qua trong năm vừa rồi.... Những cái Lễ đã qua và sắp đến, cô gái lẽ ra anh muốn cùng xuất hiện với anh trong ngày này lẽ ra là... một cô gái mà anh quý mến, cũng như đã từng đi nhưng chẳng đến. Kể từ dạo đó trở đi anh sống khác đi và lạnh lùng hơn thế.
-Chẳng nghĩa là vô cảm nhưng có nghĩ là... có cảm xúc nhưng chẳng thích nói ra. Người ta bảo số phải yêu xa, thì ra là vậy... những người lướt qua người thì đi ngay khi vừa yêu, người thì đang yêu thì lại đi, và người thì chưa kịp yêu cũng chỉ kịp thương nhau một khoảng nào đó... rồi cũng đi. Thời gian làm con người ta chẳng buồn nói nhiều đến một lời chúc cũng chẳng mở được mồm... Nhắn vội cái tin trong những ngày cuối của năm cũ.. chỉ để mong chẳng bao giờ gây thù chuốc oán với ai cũng như luôn mong một sự thanh tịnh nhất định trong tâm hồn.
-Một lần định dứt, ra bình ba tìm thanh tịnh, nhìn thấy tên bạn ấy từ trên 1 cái thúng xa xa... nhớ lại những ngày cùng nhau vượt qua mọi thứ lại nhớ cái cô nhóc ngồi trong khuôn viên trường đại học và nói về tương lai, hỏi tôi một câu hỏi logic triết lý tưởng chừng trưởng thành nhưng thật ra vẫn trẻ con và hay khác thường... vậy đó. Tôi luôn dành sự trong sáng khi nghĩ về. Thế nên cũng mong em sẽ dành sự trong sáng ấy để nghĩ về những gì đã qua !
-Đi một chuyến đi nọ là một lựa chọn để quên điều gì đó,.... ồ... và có vẻ số mình đi đâu cũng gặp người xinh =(( Tóm đươc một cái gì xinh xinh trên đấy nhưng chỉ để làm một chút gì đặc biệt thôi... Quá chai sạn để cả tin ở số phận. Nhưng như vậy có vẻ vui hơn cả việc, yêu hay thương một ai đó. Vì nó lâu dài và sẽ là mãi mãi cũng chẳng có gì làm cho mọi thứ tệ đi được. Cái đó gọi là nhẹ nhàng...
-Và gần cuối năm gặp một quả thần nông... bí ẩn khó hiểu vô cùng... và ... nhân vật nào nói chữ càng ít tả càng ít thì càng nguy hiểm :) nói nhiều tức là đã qua, còn bày tỏ được tức là thích nhưng khẳng định được... còn nhân vật nào mình cho ngủ trong bóng đêm thì hẳn là... victim !
...Nhấn nút save cho ba sự kiện. mong năm sau người đừng mới... tình cảm thì đừng cũ..cứ cái người đó đi.. mà nhiều hơn nữa ! vậy hen ! :)