Mình đã tổn thương người mình yêu đên mức có thể không chấp nhận được và kết quả cũng xứng đáng với những gì mình làm. Tình cảm mình chân thành nhưng hành động yếu mềm đó lại khiến cho những gì mình cố gắng trở nên vô nghĩa...


Mình và người yêu cũ quen nhau và sống chung được 2 năm thì thấy rằng không còn tình cảm dù 2 năm ko cãi nhau nhiều nhưng tình cảm của mình đã cạn sau 2 năm vun đắp cho một người chỉ biết đến bản thân mình. Ở cái đất Sài Gòn hoa lệ này, việc tìm một ngôi nhà và đủ trang trãi trong lúc khó khăn là điều cực kỳ khó trong khi 2 đứa vừa gom tiền để thế chấp cho ngôi nhà đang ở. Khi chia tay đáng lẻ ra mình nên ra đi dù người đó có bừng tĩnh và muốn níu kéo. Tuy sống chung với người cũ nhưng mỗi người có cuộc sống riêng và ko phát sinh thêm điều gì, Một ngày đẹp trời anh đã vô tình đến với mình, khi đến với mình, anh quá hoàn hão vì vậy mình đã không tin anh. Lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là tìm hiểu nên mình đã không nói thật với anh, đến sau 2 tháng quen nhau chính thức nhận lời, thì sau 1 tháng tình cảm ấy chưa đủ lớn..... người yêu cũ biết chuyện có người mới nên đã đổ hết tội lên người đó, tin rằng chính người đó là nguyên nhân trong khi 2 đứa đã chia tay trước đó gần 6 tháng.


Người cũ đã biết và nói rằng nếu chuyển đi thì sẽ nói ra sự thật là và người đó là người yêu cũ và rằng người mới có tin ko hay là sẽ mất luôn. Chính sự thiếu bản lĩnh đó, mình càng che giấu thì càng buồn và khó xử, mỗi khi đi với người mới đều phải giấu vì rằng nếu biết được sẽ có những cơn thịnh nộ và có thể đánh đập. Mình đã nói dối và cứ thế nói dối để không phải chịu đựng những cơn tra tấn đó, mình sợ mất người mới nên ko dám nói ra mà chỉ biết yêu thương anh hết mình, yêu thương anh hơn cả bản thân mình, yêu thương gia đình anh như gia đình của mình. Trong thời gian quen anh mình đã sống hết mình và yêu thương hết mình cho mối tình này. Ai cũng có thể cảm nhận được điều đó và mình rất vui khi anh cũng vậy. Nhưng trong sâu thẳm thì mình vẫn rất buồn....


Đến ngày mình sắp dọn ra ngoài vì người mới mua nhà và muốn mình qua ở chung thì cơn ghen của người yêu cũ dồn nén đã lâu đã lên đỉnh điểm và kết quả đã đến, Mình muốn chính miệng mình nói ra, sau đó người cũ đã chủ động liên lạc và nói rõ những gì mình đã giấu kèm theo những câu chuyện ko thật về 2 đứa, Sau hôm đó người cũ đã chủ động liên lạc lại nói chuyện và giải thích rõ với anh rằng lỗi và do người cũ quá cố chấp và ko muốn buông. Nhưng anh đã không chấp nhận


Mình đã cố gắng để anh cảm nhận được tình cảm của mình nhưng a đã cự tuyệt nó, mình đành chấp nhận vì phần lỗi là do mình. Mình chỉ là một trong những người đi qua đời anh vì trong bản thân anh chỉ có ng yêu đầu với mối tình đầy đau khổ đó mới làm anh nhớ mãi mà thôi.... mình sống trong đau khổ và dằn vặt để mong anh hiểu được tình cảm của mình và chấp nhận mình, Anh lý trí đến mức tuyệt tình, không còn muốn bất cứ liên lạc nào. MÌnh giờ không muốn đau buồn nửa mà sẽ hoàn thiện lại bản thân mình, mới hơn, đẹp hơn, lạ hơn ( vì trong 3 tháng trước khi xảy ra chuyện a đã cảm giác chán mình vì mình quá chăm chút cho anh từng ly từng tý, vì mình cứ như vậy lúc nào cũng tỏ ra cần anh nên a cảm thấy ỉ lại và mình ko còn sức hút với anh ). để có thể đến bên anh 1 lần nửa với tư cách là 1 con người mới đầy tự tin và thuần khiết. Cái ly cũ kia coi như là đã mất, vì có hàn gắn lại liệu rằng có niềm tin nửa ko, Anh đã nói là sẵn sàng tha thứ nhưng niềm tin ở em thì anh đã không còn. Vậy thì a quay lại chỉ là gượng ép. Mình đang hy vọng quá nhiều chăng, chỉ là đây là tình cảm thật sự và mình muốn cố gắng thay đổi trước tiên là bản thân mình sau đó là cho nhưng người mình yêu thương.,,,,,, Và rồi mình tin đến 1 ngày a sẽ cảm nhận lại được tình cảm yêu thương cũ với 1 con người hoàn toàn mới;)