Tôi năm nay 32 tuổi, còn em 30. 


Lần đầu gặp em là một ngày đẹp trời em vào thử việc. Em làm kế toán và tôi là phụ trách dự án. 


1 năm sau đó không có gì xảy ra. Nhưng kể từ khi tôi rời khỏi cty. Tất cả các việc về dự án không ai thay thế được. Và em được giao phụ trách, cũng vì lý do đó chúng tôi hay liên lạc. Rồi tôi yêu em lúc nào không hay. Một thời gian sau không chịu được nhìn người yêu phải khổ tôi quay lại cty làm. Tất cả các dự án hay hoạt động của cty là 2 đứa cùng nhau thực hiện, khi không có ng cùng nhau leo lên cẩu tháp làm. Lúc nào cũng quấn quýt bên nhau.

em là một người luôn luôn nghĩ cho gia đình lo toan cho bố mẹ. Cho anh em. Cho các cháu sau đó là tôi và em là phần cuối cùng. Gia đình em quý tôi lắm. Ae chú bác cũng quý tôi lắm. 


nhưng có 1 vấn đề giữa bọn tôi lúc này. Vì tôi từng có 1 lần đổ vỡ và gia đình em thì ko muốn em lấy 1 người như vậy. Họ định kiến. Em chỉ khóc và ôm tôi khóc. 


cả hàng vạn ý kiến đc đưa ra: trốn đi sinh con rùi về. Cứ kệ đến với nhau .v.v.v. Em không cho phép mình làm điều đó sợ bố mẹ rùi gia đình mang tiếng. 


Ít thời gian trc em bảo em có người khác rồi. Em không đến bên anh đc. 


tôi hỏi: ng ta co thương yêu em hơn anh?

em nói sẽ chả có người nào thương yêu em hơn anh. Cũng sẽ không ai chiều chuộng nhường nhịn em hơn anh. 


tôi hỏi tiếp: thế ng ta đối sử sao với em. 


em bảo: thì cũng quan tâm nhưng có lẽ ng ta không biết thể hiện.....

tôi hỏi: cuối cùng em có còn yêu anh ko. Hãy thật lòng với anh. 


Em bảo: em trả lời rồi mà. Rồi em khóc

Tôi cũng khóc. Khóc như một đứa trẻ lên ba. 


Tôi nói với em: hãy là chính mình một lần đc ko? Em ko thể đâu. Vậy anh sẽ phải ra đi phải ko?

em không nói gì và chỉ khóc và xin lỗi. 


Tôi thực sự không biết phải làm như nào nữa. Tôi gục ngã thật rồi. 


công việc và cs thành bại, đánh đổi, đổ máu cũng chưa bao giờ làm tôi rơi lệ. Nhưng trước em tôi ko kiềm lòng đc. 


Em ko cho tôi về nhà thưa chuyện với ng lớn. Sợ mn biết rồi lại nói. Em thà hi sinh hạnh phúc của mình. 


giờ tôi phải làm sao. Cứ nghe đt chỉ toàn thấy em khóc. Nhìn em hao mòn tôi thực sự ko chịu nổi.

tôi phải làm gì đây ? Mọi người chỉ giùm tôi với