Người ta cứ nói , tình yêu chợt đến và chợt đi như cơn gió , đến lúc này đây , chỉ còn mình anh với bao nỗi niềm ân hận , nhớ nhung , cô đơn , buồn bã .
Em đã rời xa anh , điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến . Và em đang bắt anh phải chấp nhận sự thật là em sẽ không đi cùng anh đến cuối con đường . Cách ta đến với nhau không giống một chuyện tình nào hết , nhưng cách chia tay , sao nó tầm thường quá . Lý do ư , anh biết khi đã không yêu nữa thì thiếu gì lý do chia tay . Em đã cố níu kéo chỉ vì với em , những lời hứa ngày xưa như là một vật cản em cho cuộc sống mới . Anh không cao thượng , nhưng anh đã nói chia tay , cái điều mà bây giờ anh thấy hối hận . Nhưng đã muộn rồi , anh bất ngờ về em , với cái cách mà em bỏ rơi anh .
Anh tự trách mình không quan tâm đến em và bây giờ mọi thứ tan vỡ cũng chỉ vì anh . Ta đã có những thời gian rất đẹp , 4 năm ấy , anh và em với biết bao kỷ niệm , nhưng không một tấm ảnh , không một phút giây chia sẻ . Tất cả là do anh , hay vì ta không hợp nhau . Em đã từng rất yêu anh , yêu hơn cả anh yêu em , nhưng bây giờ anh tự hỏi tình yêu đấy giờ đã đi đâu . Thời gian trôi đi , ta dần xa nhau , đến lúc này đây , anh mới biết em quý giá đến chừng nào . ....
Xa thật rồi , và có lẽ không còn hy vọng . Nhiều người bảo rằng , đã chia tay rồi thì không quay lại được nữa . Tức là anh mất em mãi mãi . Em sẽ tìm người mới ư , 4 năm qua , anh hiểu em mà . Sẽ rất nhanh hoặc sẽ rất lâu đấy em à . Cuộc sống mới của em sẽ không có những tin nhắn hàng ngày của anh , sẽ là những điều mới mẻ , những kỷ niệm , những tấm ảnh mãi mãi không có anh ... Chấp nhận điều đó ư ? Với anh là không thể . Có người cười vào mặt anh rằng lúc đầu ai chả thế , nhưng rồi sẽ quên hết . Làm sao anh tin được vào lúc này đây ? Ở xã hội này , người anh cần là em , và anh sẽ chứng minh người em cần là anh , cho dù nó có khó khăn như thế nào . Còn tình yêu ư , anh không biết nữa , làm sao để em có thể yêu anh lại , rất khó , nhưng em chưa yêu ai thì anh vẫn còn hy vọng . Có lẽ một tương lai buồn hơn sẽ đợi chờ anh nhưng anh không còn làm khác được .
Anh yêu em nhiều lắm , nhưng bây giờ đối với em là vô nghĩa . Liệu có lúc nào đó em thấy cô đơn ,... Liệu có khi nào đó em biết rằng anh cũng đang cô đơn ? Liệu có khi nào đó em nhận ra em quá vô tình ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
có những thứ đi qua để lại cho người...
Đug' là khi hết y gì cũg là lý...