Mình và ng yêu quen nhau đc 3 năm, 2 năm đầu thì rất vui vẻ hạnh phúc, qua tới năm thứ 3 thì mình cảm thấy a ấy thay đổi rất nhiều, cả cách nói chuyện, ứng xử... chỉ có thói quen sinh hoạt và ăn uống là không thay đổi gì. Tình yêu ảnh dành cho mình thì vẫn như vậy, vẫn rất chiều chuộng mình, nhưng khi ở bên nhau a ấy thường làm việc riêng và rất hiếm có những cử chỉ thân mật như trước. Mình từng chủ động trước rất nhiều lần nhưng anh ấy thì vẫn vậy. Nhiều khi đi ra đường thấy ng ta ôm hôn, nắm tay mà mình lại chạnh lòng. A ấy cũng không hay để ý lời mình, mình vừa hỏi hay nói gì xong là y như rằng sau đó phải lập lại lần 2 3. Mình đã từng nói chuyện thẳng thắn với anh ấy nhiều lần về điều này, nhưng đc vài 3 bữa thay đổi như trước thì đâu lại vào đấy. Lúc trước cả 2 đều đã nghĩ đến hôn nhân và 2 gđ cũng biết và rất ủng hộ. Mình biết theo thời gian con ng sẽ thay đổi, nhưng điều mình không chấp nhận đc là không có cảm xúc khi yêu, tụi mình chỉ mới đi 1 quãng đường ngắn, nếu cưới nhau sẽ còn 1 quãng đường dài phía trước mà cứ thế này thì mình buồn chết mất. Mình yêu anh ấy rất nhiều và vẫn trân trọng tình yêu này. Mình phải làm gì để anh ấy có lại cảm giác khi yêu, hay mình nên từ bỏ mối tình này đây? Mình rất cần lời khuyên của các bạn lúc này, hay chỉ đơn giản là 1 lời an ủi thôi mình cũng rất biết ơn.