Cho mình xin cách để làm anh từ bỏ ý định chia tay đi ạ!!!!!
Mình và người yêu học chung lớp và chuyện tình chúng mình có thể đổ vỡ.
Cách đây 1 tuần, mình gặp nhiều chuyện làm mình căng thẳng, rối tung cả lên, mất bình tĩnh nên đã khó chịu với người yêu mình. Sau đó, mình cũng nhận thức được, mình cũng sợ ảnh phải chịu đựng mình quá nên mình đã nói ảnh nhẹ nhàng rằng mình muốn yên lặng một thời gian để mình bình tĩnh trở lại, khi nào được, mình sẽ nhắn tin lại. Anh người yêu không nói gì. Vì cùng lớp nên chuyện chạm mặt nhau là không tránh khỏi. Lâu lâu mình có xoay qua nhìn thì thấy anh ấy lén nhìn mình rồi quay đi. Mình cũng nghĩ là anh ấy còn thương mình lắm. Những ngày đó, ảnh nói chuyện với mấy đứa bạn mình (con gái) nhiều hơn, cười nhiều hơn. Và quan trọng hơn là ảnh lơ đẹp mình (anh ấy chủ động dựng xe cho một cô gái khác còn mình thì không). Mình rất tủi thân. Đêm hôm qua mình gặp một tên biến thái, mình đã rất sợ, mình cần một người trấn an mình. Và ngày hôm nay, mình là đã chủ động nhắn tin với ảnh rằng mình muốn mọi chuyện bình thường lại, thì câu nói mà ảnh nói với mình là :” Xin lỗi em, nhưng đó không phải là điều anh muốn!”.
Bây giờ mình không biết phải nên làm gì nữa! Dù sao mình với anh cũng ở bên nhau 2 năm rồi và mình yêu ảnh rất nhiều.