Mình năm nay 22 tuổi và chưa 1 lần yêu thực sự, nhưng rung động thì nhiều. Mình đang có 1 chuyện băn khoăn. Mình có quen 1 người con trai hơn mình 10 tuổi, rất giỏi. Mình và người ấy trước đây là hàng xóm, nhưng hiện giờ mình ở HN còn người ấy ở SG. Có thể khẳng định là người ấy có tình cảm với mình, nhưng lại chưa hề thổ lộ j cả mà qua nói bóng gió mình cảm nhận được vậy. Bọn mình thỉnh thoảng có nhắn tin, chat chit qua mạng. Anh ấy luôn bảo không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm nhưng mỗi lần nói chuyện với mình luôn thấy rất vui. Anh ấy luôn vẽ ra viễn cảnh tương lai nhưng lại ko nói rõ tình cảm đối với mình. Mình ko biết làm thế nào để biết đc tình cảm của anh ấy. mà anh ấy lại còn sắp đi học xa nữa. chẳng biết chuyện với mình sẽ đi đến đâu. Bây giờ mình phải làm thế nào để biết được rõ tình cảm của anh ấy dành cho mình. Và thực sự mình cũng đã yêu anh ấy mất rồi, vậy mình có nên thổ lộ ko?Thank mọi người rất nhiều.