Mình làm tàu ngầm đã lâu, băn khoăn mãi hôm nay mới dám post tâm trạng của mình lên đây.
Mình thật sự đang rất rối trí, không biết phải làm thế nào nữa.
Mình không còn trẻ nữa, nhưng mãi ham chơi, ham làm và duyên chưa tới nên giờ mình vẫn còn 1 mình và đang đứng trước ngưỡng cửa quyết định là nên chung 1 bờ vai hay không.
Mình 33t, bạn trai 28t =P~, mình trẻ hơn tuổi nhìu nên nhìn vẫn trẻ hơn bạn í.Bạn ấy cũng tốt, thành thật,nam tính, đôi khi cũng trẻ con. Quen nhau cũng được 5tháng, bạn trai đòi cưới, mình thì già rồi, cũng muốn cưới. Nhưng thấy cách xa tuổi quá, cv & thu nhập của mình thì hơn bạn ấy. Mình cứ lần lữa hoài ko quyết định cưới hay không và bây giờ bạn ấy đòi ra mắt gđình mình,đòi mình phải xác định rõ ràng mối qhệ, bạn ấy không muốn ở 1 mối qhệ mà ko xác định được gì. Có phải là phụ nữ lớn tuổi nên mình ko có được tc đắm say nữa hay không, nhưng mình cũng thương bạn í. Mình chỉ muốn tìm 1 ng đàn ông để dựa dẫm, muốn 1 ng đàn ông lớn tuổi để không fải lăn tăn về thiên hạ nói gì về chênh lệch.
Mình nên làm thế nào, các bạn/anh/chị cho mình lời khuyên với.