Em và cô ấy khá thân dù chỉ mới nói chuyện với nhau chưa đầy 5 tháng, cô ấy xinh gái, nhà giàu, tính tình hiền lành còn em chỉ là 1 đứa bình thường, con người khô khan, ăn nói thì cục súc.
Hồi đó chơi với nhau em từng nghĩ đến chuyện theo đuổi cô ấy nhưng suy nghĩ nhiều lại thôi, tình duyên em lận đận nên yêu đương với em thật xa xỉ.
Chuyện chả là tối nay tình cờ biết được từ 1 đứa bạn cỦA cô ấy rằng cô ấy từng crush em, nhưng em lại vô tâm quá, không đủ tinh tế để nhận ra.
Lúc cô ấy kể em, cô ấy có crush mới, lòng em không ghen không tức...mà cũng có tư cách gì để ghen tức đâu ??
Chỉ hơi hụt hẫng 1 chút.
Giờ biết tất cả mọi chuyện rồi, em ước giá như trước đó có 1 chút can đảm nói ra lòng mình thì bây giờ đã không bỏ lỡ nhau như vậy.
Hối tiếc giờ cũng đã quá muộn màng...
P/s: mấy bác đang yêu thầm thích trộm ai cứ nói ra đi, biết đâu bên kia cũng có ý với mình thì sao ^^
.
.
.
.
- edit: bây giờ em sẽ theo ý kiến mọi người.
1 là nói ra tình cảm,
2 là im lặng như chưa hề biết điều đó, mọi người vote giúp em.
Mọi người nói em ngu cũng được, hèn cũng được, qua nhiều lần friendzone và lục đục trong chuyện tình yêu, mặc cảm, tự ti quá lớn nên bây giờ em không đủ can đảm để tự bộc bạch nỗi lòng của mình nữa.