Trước khi lấy chồng em wen Ex , biết Ex 1 khỏang thời gian khá dài , nhưng wen thì thời gian ngắn thôi , trong thời gian wen Ex , Ex biết rằng em đã có bạn trai ở nước ngòai rồi , sau 1 thời gian bên cạnh Ex thì tình cảm em dành cho anh ấy sâu nặng lắm rồi , em lên tiếng sẽ chia tay người bạn trai nước ngòai và đến với ex , đó là sự hy sinh vì tìng yêu của em , vì về mặt kinh tế thì bạn trai ở nước ngòai của em hơn hẳn Ex nhiều , nhưng vì yêu em chấp nhận . Khỏang thời gian sau em và Ex gặp chút sự cố , Ex lặng lẽ rời xa em , em cố níu kéo lại nhưng ko kết quả , trong khi bạn trai ở nước ngòai giục cưới , trong 9 tháng em tìm cách liên lạc Ex nhưng Ex cố tình né tránh . Và giờ đây em đã kết hôn và có 1 baby ở nước ngòai .
Khi em trở về liên lạc với Ex thì thái độ anh hòan tòan thay đổi , ( Ex vẫn single ) , nói là sẽ ra sân bay đón em , khi gặp baby em thì ôm hôn tơi bời , còn xưng Ba với con em nữa , gần đây rất quan tâm em , và Ex giải thích rằng ngày xưa anh nghĩ anh ko thể lo được cho em được cuộc sống tốt nên rời xa em , tránh em , giờ thì muốn kéo lại vớt vát chút tình cảm nào đó , em thì vẫn thương Ex như ngày nào đó , nhưng rõ ràng là Ex này khó hỉêu wá , các chị cho em chút ý kiến với !!!!!!!!!!!!!