chào anh, chị a. em sn 89 con nguoi yêu em sn92. 2 đứa em đã yêu nhau đc 6 tháng rồi trong khoảng thời gian đó có rất nhiều chuyện làm cho 2 đua phải mêt mọi và suy nghĩ rất nhiều( chuyện ntn thi xin phép k nói ra em hưa vơi cô ấy la em sẽ có trách nhiệm với cô ấy không phải co em bé đâu nha, nhưng) sau chuyện đó thì cô ấy ngày nào cũng nghĩ ngĩ nhiều lắm, và khóc rất nhiều cô ấy toàn có những ý ngi tiêu cực thôi không bao h ngi tốt về chuyện gi hết. e đã khuyên rất nhiều rồi ma cô ây vân vây làm em thấy mệt mỏi và suy nghĩ về chuyện tc đó. e phải lam gi bi h tiếp tuc hay chia tay, cô ấy bảo cuôi năm nay cưới đi em không muốn cưới vi em đang đi học hết năm nay em ra truong cô ây thi con 1,5 nam nữa em sợ cưới về 2 đua không có công an việc làm thì không nuôi đc nhau, cong việc cua em thi không có thu nhập cao lăm, (em bao cô ấy anh không muôn em phai khổ em hay đợi anh sang nam anh ra truong anh đi xin việc 1 cong việc ôn định thi minh cuoi a k muôn em phai chịu khổ vi anh)


em không biết phải lam ntn hết môi khi em ngi toi em lại thấy mệt mỏi, cô ấy có nhưng ý nghi em không thể nao tuong tuong đc em cung khiến cô ấy đau khổ quá nhiều rồi h em phai lam sao?


anh chi nao cho em lời khuyên với?


em phải làm ntn để giúp cô ấy không nghi linh tinh nữa em muôn cô ấy tập trung vào học hết rồi tình tiếp? giúp em vói thanks anh, chị