Hôm qua em và người yêu lại tranh luận.Em học và làm ở HN anh tính sau này em học xong về quê cưới , anh ấy sẽ xin xếp một suất vào cty.Nhưng em nói là k về làm cùng cty anh.Thế là anh bảo em tưởng xin việc được ở quê mà dễ lắm ah, em k muốn về thì cứ nói thẳng với anh, em đừng lý do, nhưng anh cho em biết : anh k thể k làm ở quê, còn em lựa chọn như thế nào là quyền của em. em làm anh thất vọng.
Mọi người cho em xin ý kiến đi, em nói k về làm cùng với anh là do em k biết suy nghĩ hay quan điểm của em k đúng
Em thì vẫn nghĩ ở nhà cv khó xin, khó ổn định, em lại phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng em k muốn về cùng chỗ với anh, nhiều cái k thoải mái lắm, rồi em trong con mắt gia đình anh nữa.Nghe anh trách móc em ghê ghớm, em buồn lắm, quan điểm của em như thế là sai hả anh chị