Chào các anh chị trên diễn đàn WTT, em hiện đang băn khoăn về việc bạn trai em có ý định kinh doanh băng đĩa đồi trụy. Mong các anh chị cho em những lời khuyên hữu ích ạ. Em mạn phép viết hơi dài về chuyện của em, mong các anh chị không cảm thấy phiền.


Em hiện nay 21t, quen bạn trai hiện tại 3.5 năm, Anh là mối tình đầu của em, và thua em 1t. Từ lúc quen nhau đến giờ, Anh chưa bao giờ đòi hỏi hay có hành động khiếm nhã nào với em, kể cả việc hôn (môi) cũng "xin phép" em trước. Em 18t lúc mới quen Anh (lúc đó Anh 17t), và sau hơn một năm tụi em mới có nụ hôn đầu theo đúng nghĩa. Trước đó, Anh từng hôn em nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau (má, trán, mũi, tay), em thì chỉ mới hôn Anh một lần ở má trong hơn một năm đầu quen nhau, dù em rất yêu Anh nhưng vì là lần đầu yêu nên em còn nhiều bỡ ngỡ, ngượng ngùng. Trong hơn 1 năm ấy, Anh cũng nhiều lần có ý hôn môi em những lúc chỉ có 2 đứa, Anh tiến sát mặt Anh vào mặt em, nhưng những lúc đó em đều hoặc ngả người về sau để né tránh, hoặc hỏi Anh "Tới giờ dê rồi hở ?" để chọc Anh nên Anh chưa có cơ hội hôn môi em (trước đó, em đã giao kèo là có muốn hôn em thì phải "xin phép" nên việc Anh tiến gần đến mặt em là một cách "xin phép" em). Rồi cuối cùng tụi em cũng có nụ hôn đầu, là do lúc em đang say sưa nói chuyện, quay sang Anh thì Anh đặt nụ hôn vào môi em, em bất ngờ nhưng cũng nhắm mắt lại chứ không phản đối.


Từ lúc quen nhau đến giờ, Anh chưa một lần đòi hỏi em chuyện quan hệ. Thi thoảng em cũng có đùa lúc 2 đứa đi lòng vòng, em bảo Anh mình đi khách sạn đi thì Anh cũng cười, hùa theo em, nhưng chỉ có vậy thôi. Quen được hơn 2 năm thì em đi định cư Mỹ cùng gia đình, tụi em xa nhau hơn nửa năm. Đợt rồi em về VN, tụi em đi Đà Lạt chơi, và đã có quan hệ với nhau. Trước đó, tụi em đã có những lần trò chuyện thẳng thắn về giới tính, về chữ x thứ ba, và rằng em không còn quá quan trọng và sợ "chuyện ấy" như trước nữa (có lẽ khoảng thời gian sống ở Mỹ đã làm thay đổi quan niệm trước đây của em, vì lâu nay em rất sợ "chuyện ấy" và không bao giờ nghĩ đến chuyện quan hệ trước hôn nhân). Anh cũng bảo là từ khi qua Mỹ, suy nghĩ của em thoáng hơn trước nhiều quá. Về việc đi Đà Lạt, trước đó em tìm hiểu rất nhiều về "chuyện ấy", về các biện pháp tránh thai và có nhờ Anh mua thuốc ngừa thai khẩn cấp cho em, và Anh cũng mua cho em. Đó là lần đầu tiên tụi em quan hệ, sau đó Anh vẫn đối xử ân cần, quan tâm lo lắng cho em, có khi còn nhiều hơn trước. Sau chuyến đi, em trở về Mỹ, tụi em tiếp tục yêu xa cho đến thời điểm hiện tại (em trở về Mỹ) là 1 tháng rồi ạ.


Về công việc, thì gia đình Anh mở cửa hàng xe máy, mỗi ngày Anh lên cửa hàng phụ Ba Anh trông coi này nọ. Em thì sang đây tiếp tục việc học, tụi em liên lạc qua chat và điện thoại. Hôm trước chat, Anh có nói với em là cửa hàng dạo này buôn bán ế, Anh sợ sẽ không bảo đảm tương lai vì Anh không có nghề ngỗng gì, nên bảo em cứ ở lại Mỹ (vì em dự định học xong sẽ về sống ở VN). Lúc đó là 4h sáng ở VN, khi thấy Anh online, em đã biết ngay là có chuyện nên khéo léo hỏi ra thì biết là như vậy. Em khuyên Anh tự tin vào bản thân mình, rằng em tin nếu cố gắng, chúng ta sẽ vượt qua được những thử thách này. Anh nói nhiều về tương lai muốn được cùng em xây đắp hạnh phúc, về 2 nhóc con của tụi em sau này, nhưng lại không tự tin vào khả năng bảo đảm tương lai cho em và các con. Tối đó Anh có uống ít rượu nên không ngủ được và online, nói chung Anh không giấu em điều gì. Và chuyện em muốn nhờ các anh chị tư vấn là đây.


Đến hôm qua, khi em gọi điện về, 2 đứa nói chuyện, hỏi han này nọ bình thường. Anh nói là người thợ xe ở cửa hàng sắp về quê, anh ta có người bạn muốn mua đĩa phim sex số lượng lớn, để xem hay làm gì thì em không hỏi rõ. Nên người thợ nhờ Anh làm giúp. Anh kể với em là, Anh mua đĩa trắng về 8K/đĩa, chép phim sex vào và bán lại với giá 20k/đĩa, mà mỗi đĩa chỉ có khoảng 5' thôi, vị chi mỗi đĩa Anh lời khoảng 12K. Anh đã làm thử 5 đĩa để người kia đem về quê, nếu xem được thì người ta sẽ đặt số lượng lớn. Em hỏi, sao Anh lại làm vậy ? Anh bảo để có thêm thu nhập, vì cửa hàng đang buôn bán không được. Và 5 đĩa Anh làm, Anh chưa xem cái nào cả vì lúc đó có người ở gần. Anh hỏi ý em xem có đồng ý để Anh tiếp tục làm việc này không ? Nếu em đồng ý để Anh tiếp tục làm, Anh sẽ sang hỏi mượn 2 người bạn thân của Anh, vì bạn Anh "có cả kho mấy phim kiểu đó". Em lúc đầu hơi shock, không cho Anh làm. Anh bảo vậy thôi, Anh không làm nữa, và 100K mà người kia trả trước Anh cũng sẽ gửi lại để anh thợ nọ uống cafe chứ không nhận. Em tin Anh, vì em biết tính Anh, nếu không làm việc gì nữa thì Anh sẽ không nhận tiền công từ lúc đầu. Nhưng em nghĩ lại, công việc Anh đang gặp khó khăn, Anh muốn kiếm thêm thu nhập nên mới làm như vậy, nên em đã đồng ý để Anh tiếp tục làm, với điều kiện là Anh chỉ có nhiệm vụ chép phim vô đĩa thôi chứ không được xem, em bảo Anh xem mấy phim đó nhiều không tốt, ảnh hưởng suy nghĩ lệch lạc này nọ. Lúc trước, quen nhau, em có hỏi Anh từng xem phim sex chưa thì Anh cũng thẳng thắn trả lời là rồi, và mấy chuyện giới tính Anh cũng không giấu em khi em hỏi. Nên lần này, khi em bảo Anh có thể tiếp tục kinh doanh cách này nhưng đừng xem, thì Anh đã hứa là Anh sẽ không xem. Cúp máy rồi, em nghĩ lại, gặp em - nếu có trong tay một rừng phim sex - đến một lúc nào đó tò mò em cũng sẽ mở ra xem một vài đoạn, thì làm sao bắt Anh con trai không xem được. Nên em dự định lần nói chuyện tới sẽ nói với Anh, Anh có thể xem nhưng trong một giới hạn thôi, chứ đừng xem nhiều quá để rồi tâm trí chỉ nghĩ đến những chuyện đó.


Nhưng thật sự em vẫn thấy bối rối và băn khoăn quá. Liệu em có nên đồng ý để Anh kinh doanh theo cách này không ? Em có dễ dãi quá không khi chấp nhận để Anh tiếp tục làm chuyện này ? Dù em biết, thỉnh thoảng Anh vẫn xem phim xxx để giải tỏa, nhưng em sợ nếu Anh kinh doanh thế này, Anh sẽ xem ngày càng nhiều và đến một lúc, Anh chỉ còn nghĩ đến những chuyện đó thôi. Em rất sợ những người đàn ông như vậy. Trong khoảng thời gian quen nhau, Anh chưa từng lừa dối em điều gì, đó là lý do em rất tin tưởng Anh, tin vào tình cảm của 2 đứa dù đang phải xa nhau thế này. Em sợ đến một lúc nào đó, những thước phim đen sẽ làm Anh thay đổi, sẽ lừa dối em để đi tìm "của lạ" khi em không ở bên cạnh. Tụi em quen nhau, gia đình Anh rất ủng hộ, Ba Mẹ Anh luôn quan tâm, yêu thương em như con cái trong nhà, lúc 2 đứa giận hờn thì Ba Mẹ Anh luôn đứng về phía em. Anh cũng chưa từng to tiếng hay la mắng em dù nhiều lúc em có lỗi khiến Anh rất bực, đây là điểm khiến em yêu Anh nhiều hơn. Anh không cấm đoán em điều gì (chỉ bảo Anh không thích em xưng "tui" mỗi lần giận nhau - Anh không thích con gai đanh đá như vậy - nên em đã sửa đổi tật này của mình, rằng Anh muốn dù có giận hờn hay cãi vã gì thì 2 đứa vẫn sẽ xưng "Anh - em" với nhau), Anh không gia trưởng và chưa từng đòi hỏi em "chuyện ấy" cho đến lúc em tự nguyện dâng hiến hôm đi Đà Lạt. Tóm lại, tình yêu của tụi em, theo cảm nhận của em là bền vững và chín chắn. Nhưng sao đối với chuyện lần này, em lại có cảm giác lo sợ Anh sẽ thay đổi và trở thành người khác nếu Anh tiếp tục kinh doanh theo cách kia...


Em mong nhận được những lời khuyên hữu ích từ các anh chị ạ, em xin cảm ơn mọi người rất nhiều.