Mình vô tình vướng vào 1 vụ đánh nhau giữa 2 ng bán hàng, mình k rõ chuyện gì, nhưng ng kia thì liên tục chọi đồ vào trong và chưởi mắng ng này, làm mình k thoát ra đc mà bị liên luỵ. Trước đó ng yêu mình đi giữ xe, lúc mình đag phải né thì nhìn thấy anh ấy đứng đó nhưng chỉ nhìn mình, k hề có ý muốn giúp mình ra khỏi đó hay nghĩ cách cản ng kia tấn công như vậy. Lúc đó mình đã như chết lặng, mình thất vọng và buồn vô cùng. Hiện tại mình k sao cả, nhưng mình nghĩ nếu ng đó làm gì đó nguy hiểm cho mình liệu a sẽ vẫn đứng đó. Mình hiện tại k muốn hỏi a bất kỳ điều gì, mình chờ a cho mình lời giải thích, nhưng a dường như xem như k có gì xảy ra. Bọn mình yêu nhau cũng đã hơn 3 năm, nhưng chưa bao h mình nghĩ đến sẽ có ngày thế này. Bây h mình nên làm gì đây các bạn?