Em với bạn em quen nhau qua app hen hò được 7 tháng cả 2 cũng đã đi đến quyết định ông ta sẽ về việt Nam sống cùng em. Mỗi ngày chúng em điều nt điện thoại qua lại .ông ta luôn nói yêu em và muốn lập nghiệp ở Việt Nam. Mỗi ngày ông ta điều xem video về VN và đồ ăn VN. Hôm nay cũng vậy rồi ông ta hỏi em về đồ ăn VN em giới thiệu 1 vài món ặn nổi tiếng, sau đó em có nói vui là vậy lý do qua đây vì đồ ăn và giá cả mức sống rẻ hơn ở nhật nên mới muốn qua VN sống phái k?!chớ bạn qua VN đâu phái vì mình phải k?! và ông ta tl ưa k cần suy nghĩ luôn .Em đọc tin nhắn thấy thất vọng quá mọi người. Giống như ng ta lợi dụng em để biết thêm về VN vì trước đó ông ta nói k có bạn bè VN .Em muốn hỏi em có nên chia tay k?!
