Em sinh năm 92 thôi, biết mình còn trẻ lắm, nên cũng không gấp gáp gì chuyện tình cảm.


Nhưng mà em cũng thấy cô đơn chứ ạ! Em cũng ko biết giờ còn có ai như em ko ạ. k xinh lắm, dáng k chuẩn (oà) =]]] Mấy anh thường chỉ xem em là em gái, mấy bạn zai thường chỉ xem em là bạn thân. Đã thế còn nói là em biết quan tâm, thông cảm đủ thứ. Kiểu như em rất tốt nhưng anh rất tiếc. :((


Em lại còn nhát, hay suy nghĩ mà lại sống nội tâm. Ban ngày vui vẻ bao nhiêu là ban đêm buồn lại bấy nhiêu. Và cũng do quá nhiều nỗi buồn tích tụ quá rồi, nên em rất sợ. thậm chí khi có người lạ tiếp cận em cũng sợ. Vì em sợ sự đường đột gấp gáp. Em không muốn tán nhanh yêu nhanh. Em muốn mọi thứ tự nhiên. Nhưng sau nhiều lần em mới thấy nó tự nhiên đến rồi cũng tự nhiên đi và em không còn lại gì ngoài những tình cảm dang dở muốn cho đi mà không được.


Em thế đấy mà lại còn tỏ ra mạnh mẽ, chả bao giờ van xin ai cơ hội. cùng lắm chỉ cho người ta biết em thích là xong.



Có lẽ em hội tụ đủ yếu tố để làm FA chăng? hay là do tính tình em quá phức tạp hay do gì đó, em cũng k biết. chỉ là em biết mình luôn mâu thuẫn.


Làm sao để em nhẹ nhàng hơn đây ạ. Nhìn thấy ngta hạnh phúc em cũng ghen tị mà chắc 200 năm nữa em mới tìm được người hiểu em và yêu em!


Em chỉ muốn share thế thôi ạ. vì em cũng tự nhận ra vấn đề của mình. chỉ là đêm nay em ngủ k được. ~~