Cho em sự chia sẻ để lòng em có thể nhẹ nhàng bớt................
Chào tất cả mọi người trong diễn đàn,em là thành viên mới và hiện giờ e đang rất buồn , cảm giác nhói đau vì em đã đi sai đường và cần một vài sự chia sẻ của mọi người!
Em năm nay 23t , cái tuổi ko còn quá nhỏ để ở độc thân nữa. Hiện tại e có người yêu rồi và anh ấy hơn em 1 tuổi, chúng em đã quen nhau gần được 4 năm, nhiều lúc em khao khát có 1 đám cưới diễn ra giữa hai đứa nhưng không thể lúc này vì bạn e vẫn chưa có công việc làm ổn định, vẫn còn lắm bấp bênh, lấy nhau về thì không biết sống như thế nào, còn em thì có công việc khá ổn định.Nhiều lần e đề cập vấn đề cưới và nói thẳng với anh là cuối năm sau cưới chứ e không muốn kéo dài nữa, bạn em cũng muốn nhưng vì hai đứa chưa có đủ điều kiện kinh tế để tiến hành và anh nói hãy cho a thời gian , 1 năm nữa , anh sẽ cố gắng, e còn biết phải làm sao ngoại trừ gật đầu đồng ý. Dạo thời gian gần đây hai đứa hay bất hòa với nhau vài chuyện , quy chụp chung là anh không quan tâm và chiều chuộng e như trước nữa, em muốn gia đình anh lên gặp nhà e cuối năm chỉ để là người lớn gặp mặt nhau thôi nhưng anh cứ không muốn, e thấy pùn lắm, a cứ nói để anh ráng làm kiếm tiền đã, nhưng e nghĩ quen nhau lâu quá rồi người lớn gặp nhau có sao đâu? và chính mẹ em cũng muốn thế, và mẹ cũng từng nói với a trực tiếp....nhưng vẫn chỉ là câu nói chưa được vào lúc này! Em ngoại hình là người khá dễ thương và được rất nhiều người theo đuổi, em không bao giờ dấu chuyện e đã có người yêu, mọi người biết nhưng vẫn cứ theo đuổi. Và trong công ty e hiện nay cũng có vài người yêu mến e, nhưng chuyện làm e đau đầu là như thế này: Anh là người đã có gia đình,và con trai gần 1t,a hơn em 8t lúc trước e chỉ xem anh là anh trai,là người e tin tưởng nhất trong công ty, vì tính cách anh rất hay,làm em thấy ngưỡng mộ nhiếu và cảm giác an toàn đi cùng a, cho nên trong công ty có tổ chức đi ăn uống hay gặp mặt nhau thì a luôn là người tới chở em đi, và mọi cuộc đi như thế e đều nói cho bạn trai e biết mà không hế giấu giếm! Nhưng mấy a trong công ty e hay chọc là đừng tin người có vợ quá nha e.... e chỉ nghĩ là bình thường mà thôi, quả thật ngồi suy nghĩ lại thì e thấy a quan tâm e nhiều lắm, và ánh mắt a nhìn e khác so với mọi người, nhưng bản chất của anh là người ít nói vô cùng, chỉ khi nào a đi cùng e ăn uống hay coffee thì a nói rất nhiều và rất hay quan tâm hỏi chuyện riêng tư của em với người yêu em, lúc đó e xem anh là a trai thật sự nên em có chuyện gì buồn cũng tâm sự với a, a lắng nghe và luôn an ủi em, cho e lời khuyên thấu đáo, trong khi đó a đã thích e từ rất lâu mà e không hề hay biết,dạo gần đây e và a hay gặp nhau và e liên tiếp gặp nhiều chuyện buồn về gia đình cũng như tình cảm, và em đã bị a chinh phục., em ko biết có phải phút yếu lòng của mình hay ko?chỉ là giờ đây e thấy nhớ a lắm nhưng không thể làm gì được....Em và a đều biết đó là sai và chính bản thân e rất ghét những hạng người phá nát hạnh phúc người khác, là kẻ thứ 3 nhưng bây giờ e lại là hạng người như vậy, e biết a cũng không thể nào rời bỏ gia đình của a để mà đến với e vì cả a và e đều là người có đạo (Thiên Chúa), điều đó là hoàn toàn không thể, a nói a thương em và e cũng nói là có chút tình cảm với anh nhưng chỉ là đau khổ mà thôi, e đã nhắn tin nói với a là mình nên dừng lại và không được đi quá xa nữa anh à, a hiểu và nói : uhm chứ ko còn cách nào khác vì nếu có tiếp tục thì e sẽ người chịu khổ nhiều lắm, anh chỉ muốn e lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc , anh nói giá như a biết e sớm hơn, nếu a ko có vợ e và a đã khác.......em nói nếu cs này có từ giá như thì đâu gây ra nhiều cảnh trái ngang như vậy, tim e thấy đau khi vào 1 chuyện tình ko kết quả, e coi như cũng đã phản bội người yêu mình........haizzzzzzzz e thật sự rất khồ tâm, xin cho e biết làm j để tim thôi không đau nữa khi nghĩ về anh! Cho e tìm được cảm giác yên bình như khi xưa.......e và a chưa làm gì quá đáng cả nhưng e cảm giác rằng nếu mình không cứng rắn ngay từ giờ thì hậu quả sẽ rất khó lường, biết là thế mà sao làm khó khăn thế này.............