Hôm nay nghĩ chuyện tình yêu, mình lại muốn viết 1 chút gì đó chia sẻ với mọi người, trước hết xin giới thiệu: mình là 1 little girl, 24 tuổi mà chỉ cao 1m48, nặng 40 kg thôi ý.


:Sad: Cũng có thể 1 phần lớn vì thế mà mình đã trải qua rất khổ sở, cả trong công việc lẫn tình cảm mọi người ạ. :Rose: Mình không được yêu 1 cách chân thành bao giờ, dù rất nhiều ng quí, Với mọi nỗ lực học hành và đối nhân xử thế 1 cách chân tình, cuối cùng mình đã có thể tạm yên lòng với 1 cv ổn định trong 1 cơ quan nhà nước và 1 nguồn thu nhập khác từ việc làm thêm nữa. Có thể nói là mình không giàu nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi nào.



Âý thế mà, trong mắt những người mình thích, mình vẫn chỉ phù hợp là em gái, bạn là con gái... Mỗi lần được giới thiệu ai đó, rồi bị người ta khéo chê vóc người nhỏ bé, đôi mắt đeo kính nữa, mình lại buồn ghê à. Trái tim lúc nào cũng chan chứa yêu thương, nhưng hiều lcus mình chỉ biết tự coi mình là con búp bê không ty để thôi khao khát, xót xa.


Hôm nay nhân dịp 1 ngày như thế, mình viết vài dòng blog, post lên đây nhé


Rồi người cứ vô tình người đi


Rồi chiều cứ vô tình chiều qua


Rồi người cứ vô tình người xa


Rồi chiều cũng vô tình chiều quên




:Rose: Giá mà mình có thể buộc níu được trái tim này, thôi xin đừng xao động nữa, hãy ngủ yên thanh thản coi ty trên đời này như «sắc sắc không không», chịu chấp nhận ta như khách bộ hành trên phố xa-có thể đứng bên lề chiêm ngưỡng, chứ ko thể chạm tay vào những món đồ lung linh lung linh trong ô cửa kính sang trọng được


Liệu có nên Xin cho tình cảm đơn phương đừng tìm đến nữa, đừng để ai đó nhóm lửa hy vọng trong trái tim nhỏ bé này rồi lại dập tắt đi nữa? Vì Mỗi lần sóng gió, con tim lại nhói lên 1 chút. Đau đau lắm à


Tình cảm yêu mến đến là 1 điều tuyệt vời, nhưng thật là buồn khi nó xuất fat từ trái tim mình nhưng mãi mãi không đi đến được nơi trái tim ai đó, time by time


Chợt thấy mệt mỏi với cái gọi là ty tìm kiếm, mình lúc này chỉ muốn ổn định gia đình với ai đó mà bố mẹ chọn cho mình thôi, muốn có 1 người để lấy qua sự sắp đặt của gia đình thôi. Nếu có, chắc mình cũng sẽ cân nhắc và quyết định sau 5 tháng



Tâm hồn lãng mạn ơi, mi làm khổ ta nhiều lắm. Bản tình ca ta hát, sao mãi chẳng có người chịu chung nhịp với ta?