Ai đọc topic cũ của em cũng biết ạ, em với 1 zai mới quen trong giai đoạn tìm hiểu.


Hôm thứ 7, em với zai đi chơi về thì vẫn bình thường, nhưng sau đó thì em nhắn tin zai trả lời nhát gừng lắm.


Hôm qua em nhắn tin còn ko trả lời ạ. Trước đây zai cũng ít nhắ tin lắm nhưng ko bao giờ ko trả lời cả.


Vưa nãy, em có nt hỏi dò:


- Em làm gì khiến anh giận ah?


- Sao em hỏi lạ vậy?


- Tại trước giờ e toàn sợ mọi ng im lặng với em, toàn nghĩ mình có lỗi gì ko?


- Eo, em lắm chuyện thế...


Hu hu, zai nói thế đấy anh chị ạ. Buồn thế, chả hiểu sao nữa cả. Em phải làm gì bây giờ, zai đang nghĩ gì về em nhỉ? Haizzz