Chuyện của em rất buồn và lỗi là do em! Em lúc trước cũng từng yêu một vài người, gần như tiến tới hôn nhân thì nhận ra mình không còn thương yêu người ấy nữa, người ấy yêu em nhưng luôn có ý định chiếm hữu và không cho em quyền được tự do. Đến lúc em chán nản và nói lời chia tay thì người ấy luôn níu kéo, quỵ lụy, khóc lóc nhưng em đã gần như dứt khoát. Lúc này em gặp một người khác, sự quan tâm, chăm sóc nhẹ nhàng của người này khiến em cảm động và đem lòng yêu thương, em không thể tin nổi là sau ngần ấy năm đau khổ chuyện tình cảm em lại còn cảm giác mà nhớ một người đến vậy. Chúng em yêu nhau hơn 1 năm và giờ vẫn còn yêu nhưng thời gian gần đây có một người do chị gái em giới thiệu, người đó đang ở trong nhà dòng nhưng vẫn thường xuyên gọi điện tâm sự, nhắn tin liên tục khiến em cũng có chút xieu lòng, em biết em có lỗi rất nhiều. Đã chặn số, không muốn liên lạc nữa nhưng người áy lại mách lại với chị gái, chị gái lại bảo em nên nói chuyện bình thường. Nghe lời chị em lại không chặn số nữa, và người đó quyết định đi ra ngoài vừa học vừa làm để theo đuổi em. Em vẫn yêu mối tình 1 năm của mình nhưng sợ không nói chuyện với người mới quen nữa, anh ta sẽ chết vì yếu đuối, em phải làm sao đây?