Anh hơn em 3 tuổi hiện đang đi làm c.an . Bọn e quen nhau trên 1 phần mềm kết bạn trên di động . Ban đầu e đồng ý nói chuyện làm quen với a cũng chỉ vì a làm trong nghành LLVT . Đối vs e e đặc biệt thích con trai làm trong nghành này . Híc không hiểu vì sao nữa . Rồi bọn e cứ thế nói chuyện , ngày nào a cũng là người nhắn tin cho e trước ... Dần dần ntin được mấy tuần thì a rủ e đi chơi . Lần đầu gặp mặt thì không biết a tnao nhưng cảm giác vs e là :" A chính là người e cần tìm" . Rồi bọn e lại tiếp tục nhắn tin như thường lệ đi ăn sáng với nhau . Có lẽ do công việc của a lúc nào cũng phải ở đội trực nên bọn e không hay gặp nhau . Đến bâyh gần 2 tháng có khi gặp 2 lần . Ngoại trừ cái lần a hẹn e đi ăn sáng r a ngủ quên sau đó a xin lỗi rối rít và bảo :" Anh phải làm gì e mới hết giận a " . Nói thực lúc a nói câu đấy xong mặc dù rất giận nhưng e lại cảm thấy vui vui . Rồi e bảo a : e giận là việc của e sao a phải như thế . Rồi a nói luôn : A làm thế vì áy náy . Ừ đúng.! E và a cũng có là gì của nhau đâu . Ngày nào cũng nhắn tin gọi điện , có những cuộc điện thoại quan tâm nhau tới mức e còn tưởng 2 đứa đang uêu nhau . Nhưng chưa 1 lần a nói : anh nhớ em , anh yêu em hay em làm ny a nhé ! Chưa 1 lần . Nhiều khi e nghĩ e chỉ là cái đứa a chán a rảnh thì nhắn tin cho đỡ buồn chứ chả là gì để mà ghen mà giận khi a đi chơi vs bạn hay đi đâu vs 1 ai mà e không biết cả . Người như a thì đâu thiếu những cô gái xinh đẹp chân dài đieu kiện vây quanh chứ không như e .
Em phải làm sao trong trường hợp này đây ? Có lẽ e cũng thích a rồi còn tình cảm a đối vs r ntn thì e không biết .