Em và thằng bạn đều thích nhau. nó thích em thì ai ai cũng biết cả rồi, cả bố mẹ em nữa ạ. Nó rõ ràng đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng biết nó thích em. Em nghĩ Cả 2 đứa cũng biết tình cảm đối phương. Cả hai đứa còn đi du lịch riêng với nhau. Nhưng thằng bạn em kể cho đám bạn chung của tụi em lý do chúng em không thể đi quá tình bạn là vì nó vẫn muốn tìm hiểu thêm vài người, nó thấy tụi em không hợp nhau và nó còn hỏi đứa bạn thân của nó " nếu tụi tao yêu nhau, mày thấy tụi tao có hạnh phúc không?" Và câu trả lời con bạn nó nói với thằng bạn em là " không hạnh phúc" thằng đó tin luôn ạ. 


Em thấy buồn vì sau khi tụi em đi du lịch về.. tụi em chẳng thân hay đi chơi nhiều như trước nữa. Nó không rủ em đi chơi nhiều như trước nữa... nhưng nó lại chắc chắn với đám bạn em là nó thích em. Nó không ngại thừa nhận nhưng tại sao nó đang trốn em nhỉ? Tại sao phải trốn em ? em không hiểu, nếu thích nhau tại sao không dám thử yêu ? Tại sao nó chưa bao giờ nói với em nó thích em ? Tại sao nó chưa một lần hỏi thử xem tình cảm của em đối với nó như thế nào?   


bây giờ em phải làm saO ? Em cũng đang không biết nên tiếp tục hay dừng nữa ạ....