Xin chào cả nhà! Em đã được biết trang này từ lâu và thường theo dõi những tâm sự của các anh chị, các bạn. Em thấy rất thích trang này, Hôm nay e đăng kí thành viên và viết topic này để giải tỏa những suy nghĩ trong đầu e. Mong a chị cho e ý kiến! Hix


E có chuyện tế nhị này muốn tâm sự hix hok biết suy nghĩ cả nhà như thế nào. E và a cùng tuổi, đều 23t. A là mối tình đầu của e, E quen a tính đến nay cũng được 2 năm rồi. Chúng e ở xa nhau nên 1 năm gặp được khoảng 4 lần. Chúng em có FIRST KISS KHI QUEN ĐƯỢC 7 THÁNG (những lần trc đó a cũng muốn hôn nhưng e né nên a ko thành công). Rồi khoảng được HƠN 1 NĂM THÌ KHI 2 ĐỨA ĐỨNG ÔM HÔN A CÓ CỬ CHỈ MUỐN BÓP MÔNG E:-S. Nhiều lần đầu e cự tuyệt và a cũng hiểu nên ko như vậy nữa, Nhưng ở những lần hôn khác vì cảm xúc a ấy lại muốn như vậy và cảm xúc khi hôn khiến e ko thể cự tuyệt được nữa và a đã bóp được mông e oaoa. Khi hôn a hay thò tay vào sau quần bóp mông e (đừng nghĩ gì xa hơn nữa nha cả nhà, chính xác là bóp mông thôi chứ ko đụng chố nhạy cảm khác). Và tất nhiên làm được lần 1 thì sẽ có lần 2 oaoa. Rồi khi đứng hôn nhau vì ôm nhau hôn nên 2 cái ấy của 2 đứa có cọ sát vào nhau (tất nhiên bọn e có mặc quần áo nha cả nhà). E viết rõ để cả nhà hiểu rõ vấn đề. Hix.. Em chưa bao giờ cho phép a đụng vào vòng 1 của e và ko được đụng vào cái đó của e. Và e nói với a đó là giới hạn e vạch ra và a ko đc phép xâm phạm, A cùng hiểu và ko bao giờ làm tổn thương e. Vả tất nhiên chúng e cũng chưa bao giờ quan hệ cả vì e luôn muốn cái gì cũng có thứ tự, nghĩa là kết hôn rồi mới quan hệ, a cũng biết quan điểm của e nên ko bao giờ đòi hỏi e cả, rất giữ gìn cho e. Nhưng để a bóp mông khi hôn e ko biết e để người yêu làm vậy là có quá dễ dãi ko? Hix, Vì những lúc gần gũi như thế sau đó e lại suy nghĩ và cứ dằn vặt bản thân mình và cảm thấy có lỗi với ba mẹ nữa. Hic. Vì e vốn dĩ cũng được sinh ra trong 1 gia đình được giáo dục. A thấy e buồn nên cũng hiểu tâm lý của em nên cũng khuyên e đừng suy nghĩ nhiều, và nói khi yêu nhau thì va chạm là chuyện bình thường. Nhưng e cứ cảm thấy tội lỗi sao đó huhu, thấy có lỗi với người lớn :((. Em có dễ dãi ko cả nhà ơi? Hix. E muồn nghe ý kiến của cả nhà :(((((((. E cảm ơn nhiều lắm!!!!