Em kém anh 9 tuổi, tính cách bộc trực, có gì nói đấy nhưng xong lại thôi. Tức là dễ nổi nóng nhưng cũng nhanh làm lành. Anh ấy tính thì điềm tĩnh, chả bảo giờ nói nặng lời với em cả, giận thì cũng rất hiếm. Em thấy mỗi lần làm anh ấy giận là như bản thân mình bị mạo hiểm hay sao ấy ạ. Chuyện là em và anh ấy đang bàn tính chuyện cưới xin rồi tuổi tách này nọ. Rồi anh ấy nói với em câu là mẹ anh ấy bảo phải chọn những người tuổi như em thì mới hợp. Em nghĩ là thế là yêu em chỉ vì hợp tuổi hay sao. Sau đó anh ấy còn kể với em về bạn gái cũ. Thế là em hỏi là vì sao anh thích cô gái đó thì anh trả lời là cô ấy dễ thương. Huhu. Chỉ là cơn ghen thường trực em điên lên nói là anh thì biết yêu cái quái gì, cổ hủ rồi này nọ. Anh ấy ko nói câu nào rồi im lặng từ đó đếngiờ nửa tháng nay rồi ạ. Em chả biết anh ấy đã quýêt định chia tay rồi hay sao nữa. Thà anh ấy mắng em rồi mai thôi cho xong. Em ghét kiểu giận dai như thế lắm. Chia tay thì cũng phải nói cho em biết chứ. Im lặng thế này khó xử lắm. Em cũng ko đủ can đảm để liên lạc với anh ấy trước nữa. Với lại em chả quen bạn bè nào của anh ấy để hỏi thăm, anh a