Cho em hỏi chút về vấn đề tình cảm yêu đương với ah
Chào anh, chị và các bạn.Em là new member, tình cờ vào diễn đàn này, em thấy rất hay.Em đang có 1 chút chuyện tình cảm nhờ anh chị và các bạn tư vấn giúp em với ah.Cảm ơn anh, chị và các bạn
Chẳng là em và 1 thằng bạn thân đang có ý định với 1 em.Bạn em thì quen em này truớc và thông qua bạn ấy em mới quen em này.
Em và bạn em đều thỏa thuận là em ấy mà thích mà yêu ai thì người còn lại sẽ dừng lại
Ban đầu thì em cũng nói chuyện bình thường với em đó.Có 1 số chi tiết như sau:
1) Em ấy đã từng hỏi em: Anh có biết anh X bạn anh có chuyện gì ko, có vẻ quan tâm bạn em
2) Khi em nói chuyện với em ấy, em ấy hay kể về tính cách of mình, nói cho em gia cảnh cô ấy, kể về tính cách nhóm bạn thân em ấy.Khi em rủ em ấy cuối tuần đi xem phim thì bảo là bận, và hẹn vào dịp khác.Khi em nói mình bị viêm họng thì em ấy quan tâm em.Rồi thì chúc em ngủ ngon.
3) Em ấy còn hỏi về thu nhập của em,quan tâm đi làm có vất vả không.Em ấy nói năng rất lễ phép với em: dạ, vâng ạ.
4) Khi bạn em rủ em ấy đi chơi(có cả em đi) thì em ấy luôn phải đi cùng với mấy bạn em ấy.3 hôm bạn em rủ em ấy đi chơi(cả hôm valentine) thì em ấy luôn đi cùng với bạn em ấy nữa.
5) Em và bạn em quen em ấy tầm 2 tuần
-->Em là dân kỹ thuật nên khá cà rốt trong truyện này.Nhờ anh chị và các bạn tư vấn giùm ah!