Em và anh quen nhau qua cô họ anh (và là mẹ chồng của con bạn thân em), cách đây hơn 2tháng. Sau 1tuần, bọn em đã cầm tay, 1tháng sau thì ôm rồi 1tuần sau đó thì hôn và chính thức yêu nhau. Mỗi lần đến đón em đi chơi, hầu như đều vào xin phép các cụ. Cả 2 đã dẫn nhau đi giới thiệu bạn bè và 1 số họ hàng của cả 2.
Đánh giá chung thì mọi người nói 2 đứa hợp nhau. Nhưng 1chị bạn em bảo, em yêu nhiều hơn... Lúc đầu em không tin, nhưng cho đến hôm nay thì em tin là thật.
Vấn đề ở chỗ em vốn không phải là người có được sự tự tin khi đứng trước người khác phái, không phải ai em cũng mở lòng được. Vì thế em biết, đi chơi với em, anh í sẽ rất chán vì em hiểu con trai thích yêu người tự tin và hài hước, anh ấy lại vốn là người hóm hỉnh... Anh hay nói đùa, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần anh đùa với em, em lại đốp lại theo kiểu không hiểu anh ấy nói gì cả, nên anh lại càng chán!
Có một chuyện là, anh đã chia tay người yêu cũ được hơn 1năm, nhưng 2 người vẫn còn liên lạc, cái đó em cũng không thấy vấn đề gì, cho đến hôm, em đọc tin nhắn của anh ấy (anh cho em đọc) thì bạn đó bảo nhớ và muốn gặp anh (2 người khó có điều kiện gặp nhau vì bạn ấy về quê ở tận Yên Bái), sau đó không biết anh trả lời như thế nào, chỉ biết bạn í nhắn lại rằng bạn í hiểu vì anh đã có người yêu rồi và bạn í cũng đang hạnh phúc, chỉ mong muốn vậy thôi chứ cũng không đòi hỏi gì. Hôm đó thì em cho qua, nhưng đến hôm qua, em đọc trộm, thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của bạn í đến, em đọc trộm, thì thấy bạn í hỏi tại sao anh lại chán, có chuyện gì phải không? Anh không nói, nên bạn í khuyên anh, cứ bình tĩnh và kiểu gì cũng phải hạnh phúc và tìm được vợ trong năm nay. Đến đây, em không chịu nổi, sau đó lại nghe bạn anh đánh giá em dưới điểm trung bình vì đến nhà bạn của người yêu mà không chịu làm chỉ ăn thôi (em bị bệnh nhát, đến chỗ lạ là cứ rụt cả lại). Anh không để em đọc phần chat của anh mà chỉ đọc nhận xét của anh bạn thôi. Chiều qua, em đã nói chuyện thẳng thắn với anh (thực ra là chat) về cả 2 vấn đề trên. Rút lại, anh bảo, em không hiểu anh, mà anh nói, vợ chồng phải hiểu nhau, không cần nói ra cũng đã biết được ý nhau rồi, thế mà anh với em cứ như ông nói gà-bà nói vịt ấy! Em đã khóc, và suy nghĩ rất nhiều, lúc nãy viết mail cho anh và bảo anh, cho cả 2 thời gian để bình tâm và suy nghĩ lại. Thì anh trả lời rằng, anh đồng ý và còn nói: "hiện giờ, em đang yêu anh nhiều hơn mà các cụ đã đúc kết, con gái lấy người yêu mình nhiều hơn, còn con trai lấy người mình yêu nhiều hơn"
Theo các anh các chị, có phải anh đang muốn dãn ra không? Sau 1tuần, bình tâm suy nghĩ, nếu có chuyện break-up, thì em phải làm thế nào?
Em mong các bác chỉ giáo cho em! Tuổi em cũng không còn ít nữa nên em không muốn mất đi cơ hội này vì con cá này cũng khá sộp ạh!