Đây là lần đầu tiên e post bài để hỏi về chủ đề bạn gái vì đó giờ chưa quen ai bởi thân chưa vướng bụi trần, rất mong nhận dc nhìu góp ý chân thành từ các bậc tiền bối nhé. Chuyện là thế này:



Thời gian gần đây e có để ý một con bé lm chung cty nó hơn e 1 tuổi ^^. Mà khi e ngỏ lời thì nó nói là nó có ng iu rồi, e cũng nghi ngờ. K pit nó nói có thật k nữa tại vì e nghe mấy đứa lm chung nói là nó chưa có, với e để ý là trên fb k thấy nó chụp hình với thằng nào toàn là hình đi chơi với mấy nhỏ b nó k ak. Nó nói với e là nó có ng iu từ năm ngoái mà hk lẽ nó ngại đến nỗi mà hk dám đăng hình chụp chung với ng iu? Một chỗ nữa là khi nó đăng hình thì b nó cmt là: lấy chồng đi thì nó bảo: nhà nghèo nên k ai lấy……hỏi ra là nhà nó nghèo thiệt. Giờ e pit faj lm sao? E có nên tiếp tục theo đuổi k các bác? Thường thì kon gái nói z có nên tin k?



Hãy giúp e nhé, xin đa tạ các bác.