Em năn nay 34, hình thức cao ráo, dễ nhìn, tính biết điều, chăm chỉ, cũng hiền thôi, nhưng thẳng tính, nghề nghiệp ổn định. Nói chung theo đánh giá của mọi ng thì em được. Nhưng mà vì em sức khỏe không tốt nên e hay đau ốm, đâm ra đến nay e mới yêu một người hồi ra trường, sau đó e hay bị hiểu lầm nên cũng không yêu ai nữa, vì thời gian trước e ốm khá nặng, bị đau đầu nên ng không biết nghĩ e giả vờ vì bề ngoài e vẫn bình thường, lắm lúc còn tếu táo vui vẻ nữa. Thỉnh thoảng e cũng được gt nhưng k ưng lắm nên k cố, đặc biệt e quan niệm không lấy để có chồng mà lấy để hạnh phúc nên e không nóng chuyện này. Nay bệnh e đỡ hơn, công việc cũng ổn hơn, và em thấy cũng cần phải lập gia đình nên quyêt định không kén chọn nữa. Nhưng hiện giờ e đang gặp lại một ng bạn cũ, quen biết khi e 19 tuổi. Hồi đó ng đó nói là gd trục trặc tình cảm nên như kiểu ly thân, ng này khi đi làm dự án ở một trường nghề gặp chị họ e là sinh viên vốn xinh đẹp có tiếng nên hẹn hò về Hà Nội chơi thì gặp nhau (trường ở Sơn Tây). Đợt đó chị họ e về Hà Nội ở nhờ nàh e ngày cuối tuần thì hẹn gặp anh này, họ và mấy ng bạn rủ nhau đi chơi, chị rủ e đi nhưng e k đi (lúc này e chưa biết anh), e lánh đi chỗ khác cho chị thoải mái. Đến tối hôm sau khi chị đã lên lại trường thì anh đến tìm chị, gặp e. E lúc trước đc chị dặn là giả vờ là em ruột (chị họ e cũng khá chơi, mún thể hiện là mình có nhà ở HN) nên đã đóng nhiệt tình quá, mời anh vào nhà nói chuyện. Nhưng cung có thế do bản tính e hồi trẻ muốn chinh phục, e đã làm anh có cảm tình, chứ thực tính thì e không thik kiẻu ng chơi chơi như anh chị. Sau đó anh biết e k phải e ruột chị, anh hay qua, e cũng thik anh nhưng nói chuyện k thoải mái vì ấn tượng anh chị, nhiều lần e tránh, anh k đến rồi vô tình gặp lại anh lại đến, e lại tránh. Ngoài chuyện ấn tượng anh chị thì e thấy anh hiền, thông minh, chân thật, tốt tính. A nói vợ chồng anh k hợp nên ly thân, e chỉ biết vậy thôi. Khi e gặp anh hồi đầu e vẫn khỏe mạnh, sau này vì uống thuốc linh tinh nên e bị đau đầu dữ thì cũng do một lần vô tình gặp lại anh mà anh giúp e đi chữa và khỏi về căn bản bệnh đau đầu (vẫn còn di chứng). Vì thế e còn mang ơn anh nữa. E biết anh có thik e. Nhưng e hay nói ngang cho anh giận, vì vậy lâu lâu e k gặp lại anh. Gần đây e gặp anh trên mạng, anh nói bỏ vợ rồi và hỏi lấy anh, e biết là anh nói có phần thật và e lại nói ngang. Thực lòng e nửa muốn nửa không, vì e và anh có cảm tình, a hiểu bệnh e, nhưng anh 49 rồi, lấy anh e phải tính thế nào về con cái, gia đình, trong khi e nóng và thẳng tính và vẫn còn chút trẻ con, ham chơi, nếu k khéo dễ đổ vỡ gia đình. Hiện giờ e cũng không có ai khác để chọn, e cũng hơi lo nếu k lập gia đình, trong khi e k được khỏe mạnh, tươi trẻ như bạn bè. Mọi người cho em lời khuyên với, e rất cảm ơn!