E biết web cũng đã lâu, nhưng cũng chỉ mới gia nhập làm thành viên mới đây thui, chủ yếu là lên web để đọc những chia sẻ của các mẹ và các anh chị , chứ ko có ý định để chia sẽ gì cả. Hôm nay đang buồn về chuyện tình cảm nên e viết vài dòng để mọi người vào giúp e, cho e một số lời khuyên với ạ. Thật sự là bây giờ e cũng rối lắm, không biết giải quyết chuyện tình cảm của như thế nào cả. E kể sơ qua chuyện tình của e như thế này, mọi người nge và cho e ý kiến với:
E và a ấy quen nhau qua 1 anh bạn thân chung của e và cũng là bạn thân của a luôn. Ấn tượng đầu tiên của e về ảnh là người hiền lành, thật thà và hơi nhát gái.( Sau này quen nhau mới biết e là mối tình đầu của a, còn a là mối tình thứ 2 của e). Quen nhau như ae được 1 thời gian thì a và e chính thức yêu nhau, thật sự lúc đầu tình cảm của chúng e rất đẹp, lãng mạn, a là người quan tâm và chăm sóc e hết mực ( Chắc là do mới yêu lần đầu nên mới zậy ).Biết a và gđ là người kinh doanh buôn bán nên có tín ( bói toán ý ạ) còn riêng e thì ko tin lắm ( xem cũng dc mà ko xem cũng chẳng sao cả), nên trước khi bước vào mqh này e đã nói với a rằng “ a hoặc là về nói với má a xem thử tuổi của 2 đứa mình có hợp nhau ko? Nếu hợp thì típ tục quen, còn ko hợp thì mình làm bạn bè anh em, chứ đừng để đến khi yêu nhau đậm sâu, dự định cưới xin rùi đi xem thầy phán ko hợp này nọ mà bỏ là e ko có chịu đâu đấy”. Anh ấy nói rằng để từ từ a xem đã và cũng nói rằng a cũng ko quan trọng mấy chuyện đó nên e cũng xuôi xuôi và típ tục quen nhau đến bây giờ. Khoảng cuối năm nay, chắc là gđ khủng hoảng về chuyện tình cảm nhất, hai đứa thường hay cãi cọ giận hờn liên tục, vì tính chất công việc của ảnh là bận rộn cuối năm nên ko có thời gian để quan tâm, gặp gỡ e…. e nói chung thì cũng ko ý kiến gì, vẫn lẵng lẽ giúp đỡ công việc của a và gđ nhà a ( Vì e làm bên nhà nước nên thời gian cũng tương đối rảnh nên trưa, chiều đi làm về sớm e đều tranh thủ chạy qua nhà giúp, cuối tuần rảnh thì cũng lên giúp, ngày lễ lạc gì cũng chẳng đòi hỏi quà cáp hay bắt ảnh chở đi chơi gì cả…nói chung là thông cảm hết mức cho ảnh để yên tâm làm việc, nhưng thật sự nhìu lúc ảnh vô tâm quá làm e tủi thân, mí tháng cuối năm đó đi đâu, làm gì cũng chỉ có 1 mình e thui nên nhìu lúc tủi thân lắm lắm lun ý, đi về mệt mỏi giở điện thoại ra cũng ko có cuộc gọi hay tn hỏi thăm nào, chẳng lẻ mình luôn luôn là người gọi điện trước quoài thì koi cũng kỳ. Có hôm ức quá e mới gọi điện trách ảnh này nọ, rồi 2 đứa lại cãi nhau to, mà e có đòi hỏi gì quá đáng cho cam chứ, biết a bận việc nên e chỉ cần mỗi ngày a tranh thủ nhắn cho e 2-3 cái tin nhắn chúc e ăn,ngủ ngon và giữ gìn sức khỏe hay là tranh thủ gọi điện nói 2-3 câu vậy là cũng được rồi, lúc thì a nói xl a sẽ sữa chữa nhưng lại dc 1-2 hôm đâu lại vào đây, có hôm ảnh lại nói ảnh biết thế nhưng anh bận lắm ko làm được mấy chuyện đó. Cũng trong thời gian này e biết được là má ảnh có đi xem 1 cô cũng có quen biết với nhà ảnh là tuổi 2 đứa ko hợp, rồi khắc mạng nhau, nếu lây nhau thì chết chết gì đó ( cả nhà biết nhưng ảnh ko biết, e biết đc là do e dâu của ảnh kể cho nge). E nghỉ chuyện này ảnh cũng là người trong cuộc nên cũng cần phải biết, thế là e kể cho nge, nge xong e hỏi ý ảnh sao, thì ảnh nói ảnh cũng sợ, làm e chưng hửng vô cùng, bản thân e là con gái mà chưa nói tiếng sợ đằng này a là đàn ông mà lại mở miệng nói trc. E sôi máu ( tính e là cứ hay xồn xồn lên thế đấy ạ nhưng chỉ cần nói nhẹ nhàng rùi lại quên ngay thôi :D) đòi chia tay lun. Được vài 3 hôm mệt mỏi lắm, e nge được từ mí anh chị nhà ảnh nói rằng a cũng ko ổn tí nào, suốt ngày lầm lì ít nói, ăn chưa cũng chẵng nhớ, thối tiền cho khách thì lại nhầm lên nhầm xuống….e thấy thương, lại mủi lòng, lại gọi điện nói rằng “ chuyện chia tay cứ gác lại đó, khi nào công việc xong xuôi nói chuyện sau, e vẫn sẽ đến nhà a giúp công việc cho a và gđ nhà a, cứ koi như e giúp ba mẹ và a chị nhà a chứ ko hề có ý định níu kéo về mối quan hệ này). Hai đứa đều ok hết. e vẫn đến, vẫn giúp vẫn nói chuyện với mọi người trong nhà nhưng ko hề nói với a câu nào ( chơi bài lơ nhau như chưa từng quen nhau ý ạ, đôi lúc e vẫn còn trẻ con lắm :D). Tết vừa rồi ảnh cũng đã nói chuyện với mẹ e, nói lên suy ngĩ của mình về chuyện hợp hay ko hợp, ảnh nói là “ khi nge nói chữ tuyệt mạng thì ảnh cũng sợ, nhưng sau khi suy nghĩ thì ảnh ngĩ trong đời đâu phải ai cũng có thể dễ gì được yêu đâu, nếu được yêu người mình thương thì a ko sợ gì nữa cả). mẹ e cũng ko nói gì nhìu chỉ nói đại khái là mẹ cũng có khuyên con gái mẹ này nọ rùi, nhưng mà nó vẫn cứ nhất quyết yêu và lấy con thì thôi, vấn đề chính cũng là ở do 2 đưa quyết định thôi, miễn là 2 đứa yêu thương nhau thật lòng là được. Nói chung chuyện tình cảm trong thời điểm này cũng ko êm ả cho lắm , đôi lúc cũng sôi sùng sục lắm à, nhưng cũng còn ăn được cái tết vui vẻ ấm áp.. Cho đến thời điểm bây giờ mới bắt đầu thổi bùng ak. Cũng nói sơ qua là trước khi e bắt đầu quen ảnh thì gđ nhà e cũng ko ủng hộ cho lắm, ba mẹ e thì mún e quen người làm bên nhà nước cho ổn đinh với lại 2 người làmcùng môi trường sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn, mẹ cũng nói rằng “ thà chồng đi làm ngoài vợ ở nhà thì ko sao, chứ còn vợ đị làm bay nhảy bên ngoài, chồng làm ở nhà lấy nhau về thế nào cũng có chuyện”, ba mẹ nói thì nói thế thôi thứ cũng ko cản e quen ảnh, mọi quyết định vẫn là do ở e. còn e thì ko quan trọng mí chuyện đó lắm, e có suy ngĩ chồng mình làm gì cũng đc ( cũng được ở đây mang tính tương đối chứ ko fai dạng cù bất cù bơ đâu ạ) miễn 2 đưa yêu thương nhau thật lòng là ok hết. Nói chung 2 đưa quen nhau cũng đã đc hơn 1 năm, cũng hỉu nhau rùi nên cũng có ý định đi đến hôn nhân. Do là bên nhà e ko tin, mà bên nhà ảnh lại tin nên ảnh lén e đi xem thầy nào đó để biết chuyện của 2 đứa như thế nào ak, e biết được làm um lên, là tại sao chuyện của 2 đứa ko cùng nhau bàn bạc, cùng nhau giải quyết mà lại lén đi 1 mình….rồi e hỏi “ đi xem rồi thầy phán sao? ảnh nói ng ta bảo là 2 đưa hợp tuổi nhưng khắc mạng ( em 88, anh ấy 84), lấy nhau thì ko đc rước dâu, ko được lên đèn, ko được vái gia tiên rồi phải ở rể nữa. Mèn ơi! Đời người con gái được 1 lần đi lấy chồng mà ko được ng ta rước dâu thì người ngoài ng ta lại ngĩ rằng chắc con này hư thân hay sao sao mà ng ta ko cho rước dâu… e ko chịu và bắt a xuống nói chuyện với mẹ. Mẹ e nge cũng nói lên ý kiến mún con gái mình được rước dâu, được ng ta công nhận chứ như sau này êm ấm thì thôi, chứ nếu có chuyện thì ng ta lại nói này nói nọ khổ cho con gái của mẹ, miệng lưỡi thế gian làm sao có thể giải thích cho hết được…….a về bàn lại với gđ nhà a là vẫn làm những thủ tục như thế được ko? Gđ ảnh cũng ko mún, vẫn mún ko làm những thủ tụ như thế đê phòng ngừa điều bất trắc xảy ra. Ảnh nói rằng tối nay ba mẹ ảnh mời e xúng nói chuyện, e đang băn khoăn là 2 gđ ko thống nhất được, ai cũng ko chịu làm như ý của gđ người kia thì sao? Nên e nói e ko mún xuống? Thì ảnh nói nếu e ko xuống thì chuyện của 2 đứa mình ko đi đến đâu được đâu? E nói rằng “ khi ko thấy a trả lời được câu hỏi của e ( là nếu ba mẹ e vẫn ko đồng ý không cho rước dâu thì sao) là e biết được chuyện của chúng ta sẽ như thế nào rồi. e còn nói tại sao lúc trước a nói là a ko sợ gì nữa cả, sao bi h lại làm như thế. Ảnh nói lúc trước a ko suy nghĩ gì nhìu, bây giờ ngĩ là nếu lấy nhau mà 1 trong 2 người chết thì sẽ có nhìu rắc rối kéo theo.Thế là e nói chia tay lun. Hix.
Chuyện của e là như thế ( hơi dài dòng 1 tí mong các mẹ thông cảm), e làm thế có đúng hay ko? Nếu bây giờ giải quyết thì giải quyết như thế nào hợp tình hợp lý ạ? Rất mong được nhận những lời khuyên chân thành từ mọi người. E xin cảm ơn.