e và zai yêu nhau được gần 1 năm và cũng có ý định tiến tới kết hôn. Nhưng trong khoảng thời gian bên nhau, 2 đứa cãi nhau như cơm bữa. Nhiều hôm e tức quá, ngồi khóc tức tưởi mà zai của e vẫn bình thản. Nhiều khi còn nói, a thấy vấn đề không có gì nghiêm trọng, mà e thì cứ tức lên, cái tức này đè lên cái tức khác rùi khóc lóc, làm nghiêm trọng hóa vấn đề. Mà e thì thấy nếu yêu nhau thì những chuyện đó là lẽ đương nhiên nó phải xảy ra. ví dụ như a ấy hẹn e đi ăn cùng với vài người bạn but lại không chờ e đi cùng mà lại đi trước, khi e đến nhà a ấy thì a ấy đã đi rùi và gọi e ra vị trí ăn uống đó. E giận nên cũng k đi nữa. Anh ấy cũng không nói gì, cho đến khi ăn uống với mọi người xong thi mới đến gặp e và bảo: A đi trước vì mấy nguòi kia hối wa, e ra thì đến quán luôn chứ có gì đâu mà giận dỗi. Ma việc này, nếu thương e thì chờ e tới rùi đưa e đi thì hay hơn chứ.


Còn hôm khác, 2 đứa đi công việc trong cơ quan vào buổi tối, phải vào nhà đồng nghiệp lấy chìa khóa phòng làm việc. Mà công việc chủ yếu là của e. nếu xong việc e phải trả lại chìa khóa, mà nhà người bạn đó ở nôi hơi vắng, mà e cũng k nhớ đường vào đó. Thế mà a ấy bảo mệt, e đi một mình mặc dù lúc đó e k mún đi 1 mình phần vì tối và không nhớ đường. Rùi a ấy bỏ mặc e đang bực mình, đi vào nhà. E không đi nữa và bỏ đi bộ về nhà e cách đó 2km. A ấy cũng tỏ ra bực bội vì e bỏ đi như thế. Nhưng 2 tiếng sau (chắc khoảng 11h đêm) a ấy chạy wa nhà e. Hôm đó, e đã khóc rất nhiều vì cho rằng a không nghĩ tới e.


E thấy buồn vì 2 đứa cứ giận hờn những việc tương tự như thế mà đa phần, e thấy e giận đều vì cái cách mà a ấy đối xử với e.


Bây giờ, 2 đứa cũng ít cãi nhau hơn( có lẽ cũng hiểu nhau được phần nào) và cũng tính đến chuyện kết hôn. Nhưng e vẫn sợ sau nay lấy nhau về, con cái, cuộc sống... 2 đứa lại cãi cọ nhau thi mệt lắm. Mà mỗi lần cãi cọ, a ấy lại nói e thế này thế kia, cũng chỉ trích việc này việc no. E có cảm giác a k hài lòng về e. E yêu anh ấy, và anh ấy cũng nói yêu e nhưng qua cách cư xử, nhiều khi e lại thấy a nói là nói vậy, chứ k phải thật lòng yêu e. Cũng có vài lần chia tay nhau, nhưng đều là anh im lặng và nói: bây giờ e đang nôi nóng, để lúc khác nói tiếp.


Các mẹ ơi! có phải do tự e suy nghĩ lung tung, làm quá vấn đề lên không. Bây giờ e đã có thai được 3 tuần rùi, a ấy nói giữ đứa bé lại và nhường nhịn nhau để sống. But nói thì nói vậy, sau này e lại sợ sự cãi cọ, giận hờn... vì cái tính thường cho mình là đúng của anh ấy. Kết hôn và hi vọng vào tương lai hay e nên bỏ thai để 2 đứa có thời gian quyết định vì chưa tin tưởng vào tương lai?????