Cô, một cô gái ngấp nghé 30, cũng ế đấy nhưng cô xinh xắn và cũng duyên dáng lắm ( mọi người nhận xét thế). Cô quen anh, con của sếp cô qua sự giới thiệu. Anh hơn cô 3 tuổi, không đẹp trai, không hoạt ngôn, làm giám đốc cty nhỏ của gia đình, anh phong độ và điềm tĩnh và cũng đang ế. 1 năm sau ngày quen biết ấy, qua nhiều cuộc nói chuyện không đầu không cuối, cô biết mình đã giành tình cảm cho anh nhưng cô vẫn không biết tình cảm của anh là thế nào?...Và rồi trong những cuộc nói chuyện không đầu không cuối sau ấy, cô cảm nhận được sự ấm áp hơn, sự quan tâm hơn và anh đã nói thương cô. Cô đã rất vui sướng và chờ đợi ngày được anh nói lời yêu thương khi gặp lại nhau, cô đã chờ, đã không biết bao nhiêu lần gặp rồi nhưng vẫn không thấy anh nói gì…cảm thấy hoang mang, và một hôm cô đã gởi một tin nhắn nói rõ lòng mình cho anh biết, cô tin rằng anh sẽ rất vui khi biết được lòng cô như thế. Nhưng không, anh đã nói cho anh thêm thời gian???? Là sao cô không hiểu??? và sau cái thời gian ấy anh nói rằng cô và anh không thể đến với nhau được vì không hợp tuổi. OMG!!!. Cô lặng lẽ không nói được gì, chấp nhận. 1 năm sau cái ngày cô chấp nhận cái tin ấy, cô và anh vẫn là những người bạn với những cuộc nói chuyện không đầu không cuối. Cô biết mình vẫn còn thương anh ( không hiểu vì sao?). Và cứ thế anh và cô nói chuyện về công việc về cuộc sống, về những đứa trẻ và anh nói muốn cưới cô ( cô đã nghĩ anh ko yêu cô, anh cưới cô vì muốn có vợ hay sao???). Cô từ chối nhưng cô vẫn mong ngày anh nói rõ lòng mình cho cô hiểu là anh yêu cô ko, anh muốn cưới cô vì điều gì….Cô gặp lại anh, vẫn sự điềm tĩnh của anh, anh nói việc cuối năm nhiều, anh bận và không nói gì với cô. Hụt hẫng…cô im lặng và cắt đứt mọi liên lạc, hơn 1 tuần nay anh vẫn không tìm cô. 3 năm cho một mối quan hệ không thể gọi tên, cô vẫn đang day dứt, vẫn muốn chờ, nhưng còn gì nữa để chờ đợi. =;=;