Cho Anh ...


Anh àh, khi anh nói " Anh yêu Em", em thật sự rất hạnh phúc, em đã cố gắng vun đắp cho tình yêu của chúng ta, cố gắng để hiểu anh và quan tâm đến anh hơn. Những ngày tháng yêu nhau, em đã học được khi yêu anh là học được "cho đi".


Anh àh, yêu anh em đã bước vào thế giới của anh đầy hào nhoáng, cám dỗ và lạ lẫm. Em không sợ đâu anh, em tin anh luôn vững vàng và mạnh mẽ. Những ngày tháng yêu nhau, em đã học được khi yêu anh là "cho tình yêu một đôi cánh tự do".


Anh àh, yêu anh em thấy được cuộc sống anh toát lên " vật chất" nhưng mua được "hạnh phúc" không anh? Em yêu anh vì anh giỏi giang thông minh hài hước - một bờ vai vững chắc cho em tựa mai này. Những ngày tháng yêu nhau, em học được yêu anh là chấp nhận, chia sẻ và cùng nhìn về một hướng (một tình yêu lớn phải không anh?)


Anh àh, trong cuộc sống có rất nhiều nỗi buồn phải không anh? Quan trọng mình nên gạt nó qua mà sống tiếp, đúng không ah? Nếu anh cần sự giúp đỡ, thì em sẽ là người xung phong đầu tiên đấy! Em vẫn động viên anh lúc anh buồn như vậy -lặng nhìn anh thôi!!! em tin anh không muốn giấu, chỉ là không phải lúc anh không muốn nói ra thôi...và anh sẽ nói với em, đúng không nà? Âu yếm nhìn vào mắt anh, cười dịu dàng và siết chặt tay để anh hiểu em luôn sẵn sàng chia sẻ. Những ngày tháng yêu nhau, em lại học được "tình yêu là cử chỉ âu yếm không lời".


Anh àh, em học nhiều điều từ khi em yêu anh - và một ngày anh nói sự thật với em. Người yêu cũ muốn quay trở lại, anh phân vân chưa xác định rõ ràng giữa tình yêu dành cho cô ấy. Cô ấy 4 năm, em 1 năm, gia dinh anh quý mến cô ấy, còn em vẫn chưa một lần diện kiến... vậy mà giờ đây anh lại cân đo đong đêm sẽ chọn ai - nghe mà như chính anh xác muối trong tim. Em đã khóc rất nhiều và tự hỏi người em yêu có thật lòng yêu em không?


Yêu anh em lại học kỹ " chấp nhận" quá khứ của anh dù nó đã được giấu kín trong những ngày tháng yêu nhau. Yêu anh em đã cố gắng giữ bình tĩnh và sáng suốt cho em và cho anh vì em biết chính anh là người đưa quyết định. EM LẶNG... để cho chúng ta một cơ hội cuối cùng rồi đấy.


Anh àh, em rất muốn được tựa vào vai anh, ngũ vùi trong vòng tay đó, không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm của anh và cô ta. Em mệt mõi lắm! Em đã cho anh thời gian để anh suy nghĩ chính chắn và đưa ra quyết định cho mình. Em làm đúng rồi phải không ah?


Nhưng em buồn lắm khi thấy anh lại quay về với thói quen xưa, anh lại vào những nơi giãi sầu không lành mạnh, anh lại tìm đến bia rượu, và anh vô tâm đến em. không một tin nhắn, không một cú phone cho em... vô tâm; lạnh lùng... có lẽ anh thay đổi vì hết yêu em rồi.


Anh àh, anh có nhớ em đã nói với anh điều gì trước đây không " Một ... cho đền khi nào anh không còn yêu em nữa thì lúc đó em sẽ hết yêu anh" . Em nghĩ anh sẽ mãi mãi yêu em .... Em yêu anh chân thật!


Cho bạn ...


Có ai đó nói rằng " tình yêu chỉ đến 1 lần, và khi nó ra đi sẽ không bao giờ trở lại" ... một vết thương lòng có thể lành theo thời gian và trở thành một vết sẹo nằm sâu trong tim người đó và lại nhói đau khi vô tình gặp nhau.


Vậy "Tình cũ không rũ cũng đến" thì sao? anh yêu chị 4 năm, có quá nhiều kỷ niệm bên anh ấy trong quá khứ - và rồi chia tay. Trong những tháng ngày qua, chị chơi trò cút bắt và rồi ngày nọ chị trở về và quay lại với anh (còn anh suy nghĩ lựa chọn ai). Phải chăng đây là trò chơi?


Cho tôi ...


Là một người đến sau sẽ có rất nhiều thiệt thòi nhưng không vì thế mà tôi giẫm đập lên tất cả để đoạt lấy cơ hội cho riêng bản thân mình. Tôi đến với anh khi anh đã chia tay với người yêu cũ hoàn toàn - tôi không cướp bạn trai của người khác ( xin mọi người đừng hiểu lầm). Như vậy, tôi và cô ấy bình đẳng để yêu cùng một người đàn ông. Phải chăng khác nhau về thời gian: quá khứ và hiện tại.


Anh - Chị ấy - Tôi ( cả 3 người - rồi sẽ có một người ra đi).


Mình nên làm gì đây? Chuyện 3 người ... Mình rất mong nhận được những lời khuyên chân thành của các bạn của WTT.


Ngày buồn ...


Sweet_home


(Mô tả lý lịch: Anh làm nhà nước giao thiệp rộng và thế lực. Gia đình chị ấy là công chức nhà nước và thế lưc. Tôi: gia đình kinh doanh rộng, không thu kém với gia đình anh và chị ấy).