Em với anh ở cùng khu nhà tập thể, anh 28t, hơn em 2t. Lần đầu tiên em gặp anh là trong 1 buổi giao lưu của các gia đình trong khu nhà. Ấn tượng ban đầu của cả 2 về nhau cũng ko đặc biệt lắm, chỉ hỏi thăm xã giao vài câu thôi.
Lần thứ 2 gặp lại là ở 1 buổi tiệc của cty, ko ngờ anh và em lại làm cùng 1 cty, do khác chi nhánh nên ko biết nhau. Trong buổi tiệc này tụi em cũng nói chuyện với nhau khá nhiều, tan tiệc anh có đưa em về và trao đổi số ĐT.
Sau đó thì em ko gặp lại anh nữa. Ko hiểu sao ở cách nhau có mấy dãy nhà mà chả bao giờ gặp mặt cả, có lẽ giờ giấc đi về lệch nhau.
Mặc dù gặp anh chỉ 2 lần nhưng em rất có thiện cảm với anh. Em nhận thấy anh là người đàn ông tốt, chín chắn, có trách nhiệm. Sau khi điều tra thì biết rằng anh vẫn là ‘gươm chưa có vỏ’.
Em cũng có chút ưu điểm là nấu ăn khá ngon, nên có lúc em muốn tận dụng cái thế mạnh này. Nhưng lại ko nghĩ ra đc lí do j hợp lí để mời anh đến nhà ăn 1 bữa sao cho nó tự nhiên cả. Em sợ mình vội vàng wá thì sẽ khiến anh chạy mất dép, vì em nghĩ vốn là anh ko có cảm giác j đặc biệt với em cũng như ko có ý định chinh phục em. Nếu có thì đã ko để em fải vò đầu bứt tai nghĩ cách tiếp cận anh thế này.
Ngoài ra thì tụi em còn có 1 sở thích chung, đó là tennis. Có lần anh cũng nói là hôm nào đó anh em cùng giao lưu. Em chỉ uh cho wa chuyện, vì em mới chơi chưa đc bao lâu, lại ko đều đặn nên ra sân chỉ năng nhặt bóng hơn là oánh bóng.Hix.
Em ko muốn bỏ lỡ 1 người mà em thấy tốt. Mong các anh/chị dày dạn tình trường hiến kế giúp em tiếp cận và cưa đổ con trâu này đc ko ạ?