Xin chào mọi người, em xin phép chia sẻ câu chuyện của bản thân vừa trải qua, mong được mọi người lắng nghe ạ.

  Em năm nay 25 tuổi, có người yêu gần 2 năm nay ạ. Nhưng đến tết vừa rồi, vì một vài lý do mà bọn em đã chia tay. Ấy vậy mà sau khi chia tay, em phát hiện mình có thai và cũng bị sảy luôn ạ. Em khóc ngất vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ đột ngột, em không dám nói với bất kì ai, cả bố mẹ và người yêu cũ, chỉ có đứa bạn vào viện với em biết thôi. Thời điểm đó em thật sự tuyệt vọng, không ăn uống được gì và mất ngủ triền miên. Em luôn cảm thấy bản thân có lỗi, em là một người mẹ không tốt. Chuyện đã qua hơn nửa tháng rồi nhưng em vẫn không thể ngừng tự trách mình. 

 Em không thể tâm sự với ai cả, bố mẹ em không biết chuyện em có người yêu vì nhà em và nhà người yêu là hàng xóm cạnh nhau, nên bọn em chưa nói với gia đình. 

 Bây giờ em đang phân vân không biết có nên nói mọi chuyện với người yêu cũ, vì dù bọn em đã chia tay nhưng bạn ấy cũng là bố của con em, em nghĩ bạn ấy cũng nên biết. Em cũng khó xử vì nhà bọn em gần nhau như vậy, sau này không tránh khỏi va chạm. Nhưng em cũng chỉ muốn nói cho bạn ấy biết chuyện mà thôi. 

 Mọi người có thể cho em lời khuyên được không ạ.