Tôi chia tay vì cảm thấy sự vun đắp chỉ từ một phía, tôi thấy vậy !


Đây không phải là một bài đăng nhằm câu view j cả, tôi chỉ muốn hiểu, để lần tới sẽ không thất bại như lần này.


Tôi là nam, 27 tuổi, có một công việc cũng gọi là tạm ổn, cũng k phải kiểu quá bận để bỏ rơi ny mình.


Chúng tôi yêu được hơn 3 năm, cũng k cãi nhau quá nhiều. Xong chúng tôi vẫn không thể đi thêm được bước nào nữa.


Tôi k phải kẻ luỵ tình, ý tôi là giữa tình yêu và cuộc sống cá nhân vẫn rạch ròi, nhưng tôi tin mình đã chia sẻ đủ thời gian vs cô ấy, để gìn giữ quan hệ, để tiến tới một cuốn album gian đình.


Suốt 3 năm, tôi vẫn luôn quan tâm cô ấy như những ngày tháng đầu tiên, bất kể khi nào tôi có thể giúp đều sẵn sàng tới nếu khả năng cho phép. Kể cả nửa đêm, và hôm sau đi làm với khuôn mặt gấu trúc.


Tôi vẫn thường trở cô ấy đi mua quần áo, dẫn đi ăn, thi thoảng đi xem film, thi thỏang đi du lịch, mua đồ ăn qua phòng trọ nấu cho nàng, dọn dẹp phòng. Đó là những j tôi có thể làm, xong cô ấy vẫn luôn k nhiệt tình với tôi (không phải là vấn đề thể xác, mà là tinh thần), chúng tôi cũng cãi nhau và phần lớn tôi là người start, và chủ đề muôn thủa là... em thật thiếu nhiệt tình. Sau cãi nhau thì có vẻ thay đổi r đâu lại hoàn đó.


Cho tới ngày hôm nay chúng tôi cãi nhau xong, và tôi nói về việc refresh lại tình cảm 2 đứa, thì nhận lại câu nói hững hờ và k quan tâm, tôi hỏi chúng ta thiếu j, cô ấy nói sự nhiệt tình, tôi hỏi a hay là e, cô ấy nói chẳng biết nữa, và nói đi mua vé về quê.


Tôi chia tay có đúng k, tôi thiếu j, cô ấy suy nghĩ j.


Cảm ơn mọi người !