Hôm nay 03:58 PM Mình và anh ấy yêu nhau chính thức được 2 năm, nhưng tính ra quen biết thì cũng là 3 năm. Hai đứa bọn mình yêu nhau rất sâu đậm. Là mối tình đầu mình yêu anh ấy bằng cả trái tim chân thành nhất. quan tâm, chăm sóc hết mình. Mình cũng biết anh ấy hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này, vì anh cũng bảo tuổi này yêu là xác định rồi. Mình rất tin tưởng và cũng nghĩ đến tương lai hai đứa. Khi yêu không tránh được khoảng thời gian bị chán, nhưng cũng mấy lần chia tay nhưng được ít hôm lại quay lại bình thường.


Rồi mọi chuyện đang hoàn toàn bình thường, thì có hôm hai đứa giận nhau chỉ vì anh ấy đi chơi với bạn đến 6h sáng mình có nói bóng gió là ham chơi và anh ấy giận giữ và muốn hai đứa nghỉ ngơi đến tết xem hai đứa có hợp nhau không. Mình bảo luôn không có ý gì và bảo anh ấy nếu căng thẳng quá thì mình để anh ấy nghỉ ngơi khi nào thoai mái thì hai đứa nói chuyện. 3 ngày liền mình k thấy anh ấy bảo gì, mình nhắn tin anh ấy bảo là muốn dừng suy nghĩ có khi hai đứa không hợp. Mình hỏi lý do , tất cả mọi thứ anh ấy không trả lời.


Đến ngày thứ 7 bạn mình cố ý làm cơm để anh ấy đến ăn cơm và gặp mình nhưng anh ấy đã biết và lẩn tránh không muốn gặp. Sau hôm đó mình có nhắn tin cho anh ấy , anh ấy đã nói thẳng với mình là có ý với mình để xác định lâu dài chỉ để cưới còn trái tim đã chết vì cô người yêu cũ( bạn này đã có gia đình rồi) và mình cũng đã biết trước được điều này nhưng mà mình nghĩ là quá khứ nên tôn trọng và sẽ làm mới được anh ấy. Xong anh ấy bảo mình luôn là trong tuần vừa rồi cô đơn quá anh đã chủ động mở lòng với người khác. bảo mình đỏi hỏi cao quá. Mình đã đau đớn khóc đến lịm. Mình không tin vào sự thật này và khóc van này quay lại nhưng câu trả lời là không. Chỉ là lúc đấy đau đớn quá không kiềm chế được cảm xúc mà mình đã có hành động đó. Sau đó mình đã không liên lạc hay làm gì.


Cách hơn 5 ngày sau chia tay anh ấy đã xóa hết tài khoản từ instar đến face chỉ để mỗi zalo. được hơn tuần thì mình nt hỏi có chuyện gì này nọ. Anh nói là chán tất cả mọi thứ vì đơn giản là bạn bè ai cũng lương cao, còn anh ấy chi mãi chơi, khổ. Hai đứa yêu nhau nhưng cũng mong chờ vào nhau nhưng càng trì trệ. Vì công nhận mình với anh ấy không tập trung học thật. Anh bảo mình chịu khổ được nhưng anh ấy thì không, môi trường mình không có sự cầu tiến còn môi trường của anh ấy khác nhau. Hai đứa khác nhau điểm đó. Anh bảo xin lỗi mình vì tất cả vì không thể tiếp tục yêu mình anh muốn tập trung cho sự nghiệp, cũng động viên mình cố gắng học tìm công việc lương cao hơn. Còn chuyện tình cảm gác lại đã. Thực sự mình không hiểu nổi khi chia tay sao anh có thể căng thẳng với mình thế làm mình đau. Sau này khi thoải mái hơn anh mới thừa nhận là áp lực vì bạn bè ai cũng có điều kiện không ngừng phấn đấu. Chia tay gần tháng, sau này mình thỉnh thoảng nt hỏi thăm nhưng anh nói chuyện cởi mở hơn nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy cứng rắn thế. Thấy anh trưởng thành minh cũng mừng. Mình thắc mắc liệu anh ấy còn chút gì không sao anh ấy dứt được dứt khoát vậy? Trong tư tưởng mình luôn nghĩ là buông để anh ấy để anh ấy tập trung sự nghiệp và tìm một bạn gái có điều kiện tốt hơn mình. Nhưng mình vẫn buồn, thỉnh thoảng vẫn rơi nước mắt