Chia tay vì lý do: anh quản em mất quyền tự do cảm thấy không thoải mái
Em yêu cô ấy nhiều lắm. Nhưng thời gian gần đây cô ấy nói dối em, cô ấy đi chơi với người khác. Đến khi em biết thì cô ấy chỉ nói đúng 1 lần em xin lỗi. Giờ thì cô ấy nói muốn tạm chia tay vì em quản cô ấy quá, vì em mà cô ấy không thấy thoải mái. Vì em mà cô ấy không được đi chơi không được làm những điều mình muốn, không được thoải mái thời gian thích đi đâu thì đi, thích mấy giờ thì về. Thật sự, em không quản cô ấy giống như bố mẹ quản, em chỉ làm vì em yêu cô ấy, vì em là người yêu cô ấy, vì chúng em sống cùng nhau. Những lần cô ấy đi chơi với bạn nói với em em đồng ý và thoải mái, cô ấy đi ăn đi hát chỗ làm 1-2 sáng về em thoải mái không phàn nàn. Nhưng lần này cô ấy nói dối em, cô ấy tỏ thái độ khiến em hết sức quan ngại về tình cảm của cô ấy hiện giờ. Em không biết em nói lên đây để làm gì nhưng thực sự em không còn biết nói với ai, nói sao để cho thỏa nỗi lòng này. Em chỉ mong có được sự chia sẻ hay kể cả những lời chỉ trích để em có thể tỉnh ngộ ra mà thôi.