Mình sinh năm 84, Giáp Tý còn anh ấy sinh năm 82 Nhâm Tuất. Coi một ông thầy bói ổng bảo mình mà vào nhà là phá hết cung nhà người ta, biệt ly, tang trùng tang. Đã thế là còn không ăn đời ở kiếp, thế nào cũng có đánh nhau hoặc trai gái
Tụi mình yêu nhau đã 5 năm, giận hờn không ít lần nhưng chưa bao giờ mình chán nản như lần này. Nhà anh ấy ở ngoài miền Trung còn mình là dân miền Tây, cả hai yêu từ hồi học đại học năm nhất tới bây giờ, hai gia đình đều đã tính đến chuyện cưới xin. Từ lúc coi thầy tới giờ, mình và anh ấy mệt mỏi kinh khủng. Cả hai đã cùng đi ra ngoài đó, sáng thứ bảy bay đi, trưa chủ nhật bay về, lúc đầu anh ấy không cho mình đi, nhưng mình kiên quyết phải đi vì tương lai của mình không thể để cho ông thầy cách xa mình hàng ngàn cây số quyết định. Thậm chí trước đó mình cũng đi xem lại ông thầy khác ở dưới mình, thầy cũng bảo hai tuổi không hợp nhau.
Thầy bảo thầy có thể giải hạn cho gia đình bằng cách cưới không rước dâu, nhưng cho dù thế nào hai vợ chồng cũng không bao giờ ăn đời ở kiếp với nhau. Vì vậy mà giờ anh ấy chùng bước lại, trong khi mình là con gái, mình theo đạo phật, mình tâm niệm ở hiền gặp lành, mọi căn cơ sẽ được hóa giải. Điều này khiến mình tự hỏi, liệu anh ấy có đáng để cho mình yêu và lấy làm chồng không khi chỉ mới có chuyện này mà anh đã muốn thoái lui, sau này lỡ có thị phi thì anh có đủ để vượt qua không?