Em và anh ấy quen nhau được 5 năm, em chỉ coi anh ấy như bạn, nhưng anh ấy yêu nên vẫn theo đuổi em. Sau đó, em thấy anh nhiệt tình và chân thành nên nhận lời yêu, từ lúc đó tới giờ được 2 tháng, nhưng bọn em vẫn chỉ dừng lại với những cái ôm, nắm tay và thơm nhẹ vào má nhưng là anh hoàn toàn chủ động trước, còn em thì không. Đợt gần đây nhất khi nói chuyện anh nói bọn em khi yêu mà không hôn có lạ không, em nghĩ là mình cần thời gian tìm hiểu thêm nên đã có phản ứng lại. Quá là bất ngờ từ lúc đó anh không nhắn tin gì nữa. Một ngừoi con trai như vậy có phải là quá ích kỷ hay không?:)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ko biết phản ứng của bạn ntn nên ko thể nói anh chàng đó tốt hay xấu được
;)