Chào cả nhà, lời đầu tiên, em rất cần nhận đc những lời khuyên, chia sẻ của mọi người, dù em viết có dài, nhưng đây là những lời tâm sự của em, và em mong mọi người hãy cùng đồng cảm và chia sẻ cùng em.
Không biết trong forum mình có ai năm nay đã 25 tuổi mà đang yêu 1 cô nhóc vừa 18 tuổi như em không. Em cảm thấy 25 tuổi, trải qua rất nhiều mối tình rồi, mà đến bây giờ khi em yêu cô gái này, em vẫn quá non nớt, lụy tình mọi người ạ.
Bọn em mới chỉ yêu nhau đc 1 thời gian ngắn khoảng 8 tháng, tình yêu cũng có lúc lên lúc xuống, nhưng ng em yêu là 1 cô gái thất thường, có những ngày cô ấy yêu em điên cuồng, có những ngày cô ấy lạnh nhạt và hờ hững, có những ngày bọn em cãi nhau liên tục, nhưng giải quyết xong bọn em lại thấy hiểu nhau hơn. Em thì từ ngày đầu vẫn yêu cô ấy cuồng nhiệt, chăm sóc và trân trọng cô ấy.
Có thể là do em quá quan tâm, nhường nhịn hết mực, nên cái gì quá nhiều cũng không tốt thì phải. Ny em chuẩn bị thi đại học, cô ấy nói cô ấy tự nhiên thấy chán em, không còn yêu em cuồng nhiệt như trước, không còn cảm giác bồi hồi xao xuyến nữa, cô ấy muốn 1 cái gì đó mới mẻ,... Em đọc xong và đã trách móc cô ấy rằng tinh yêu kp viên đá, muốn ném thì ném muốn vứt thì vứt, mình phải vun vén thế này thế nọ, rồi em block fb... Có thể cô ấy còn trẻ con, chưa hiểu đc nhiều thứ, chỉ rep lại đơn giản là "Em chỉ nói là em chán anh thôi, anh lại khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng thế này, thà anh cứ kệ em cho em suy nghĩ...". Và hôm sau cô ấy nói rằng muốn ctay, vì cảm thấy mệt mỏi, k nên tiếp tục.
Em bảo rằng cả 2 tạm dừng 1 thời gian, cho đến hôm nay, đc 1 tuần ctay thì em có viết 1 cái stt và cô ấy đọc đc, ý là nói về "ai cũng có những mối lo âu, vượt qua hay đắm chìm, buông bỏ hay đón nhận, mơ hồ lắm....". Thì mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn, cô ấy nói với em rằng "Em đọc xong stt của anh, em cảm thấy nặng nề thật sự, đến hnay thì em nghĩ thật rồi, em nghĩ mình k nên tiếp tục nữa, em cũng biết trước rằng mình ctay em sẽ phải đón nhận những gì, anh có thể nguyền rủa em cũng đc, dù cay đắng tnao em nhận hết. Nếu có thể anh hãy quên em đi, em chỉ muốn làm những điều mình thích, không ràng buộc".
Em chỉ nhắc cô ấy là "đừng bận tâm đến anh nữa, hãy thoải mái làm gì mình thích, anh vẫn có những niềm vui riêng của anh, em cứ mặc kệ cảm xúc của anh, như vậy sẽ tốt hơn cho em... kệ cho mọi thứ tự trôi theo dòng chảy, đến đâu thì đến..."
Em viết quá dài rồi, cảm ơn mọi người nếu đã đọc đến đây, và em rất cần những lời khuyên từ mọi người để em có thể có 1 ty đẹp. Em trải qua nh mối tình rồi, nhưng kp ai cũng yêu em và em yêu như cô gái này. Em chỉ có thể đợi chờ cô ấy thi xong, và tìm đến cô ấy, nhưng liệu mối quan hệ này có thể cứu vãn đc nữa không? cô ấy còn yêu em không? hay chỉ là do stress thôi, thi đại học xong là hết? Em không biết liệu những thứ em nói, có đúng hay không nữa, có phải là lỗi do chính em, em đã tự làm mọi thứ rối tung lên hết đúng k?