Chia tay vì ám ảnh chuyện em đã mất cái ngàn vàng .
Chào cả nhà !
Mình vừa chia tay người yêu sau khi quen được nửa năm.
Lúc đầu cô ấy cũng nói với mình là đã mất với người trước rồi sau đó quen 1 người nữa 3 tháng xong chia tay rồi mới tới mình .
Lúc ấy mình cũng hơi buồn nhưng thôi tự nhủ nếu yêu thì nên thông cảm .
Nhưng ko hiểu sao cứ on facebook suốt ngày đọc mấy thông tin trinh tiết nó lại nhắc mình nghĩ tới chuyện đó mình thấy càng ngày càng buồn và càng xa lánh với bạn gái nên tình cảm ngày một vơi đi .
Nên mình đã quyết định nói lời chia tay với cô ấy , cô ấy có hỏi lí do thì mình bảo là chia tay ko có lí do nào hết vì mình sợ nói ra thì cô ấy lại tự ti khép mình sau này ko dám yêu ai .
Mình tự nhận thấy đây là lỗi ở bản thân ko thông cảm được cho bạn gái chứ mình cũng ko trách móc gì cô ấy chỉ là mình hay buồn khi nghĩ người mình yêu từng chung chạ với người khác vậy nên khi cô ấy ngỏ ý thăm dò chuyện cưới xin mình cứ ậm ừ chẳng biết nói sao vì sợ mình vẫn còn cái suy nghĩ trinh tiết ấy sẽ ko mang lại hạnh phúc cho đôi bên .
Mong mọi người cho mình lời khuyên
1 . Chia tay là đúng rồi vì tốt cho cả 2 .
2 . Quay lại với cô ấy và xin cô ấy bỏ qua mọi chuyện kèm theo tư vấn giúp mình bỏ được cái định kiến cái suy nghĩ ấy đi với vì thực sự cô ấy là một ng con gái tốt chỉ tại mình có trí tưởng tượng phong phú cho nên...
Mọi người chửi hay ném đá thế nào cũng được nhưng rất mong a / c có kinh nghiệm cho mình một lời khuyên chân thành .