A là tình đầu của e. Bọn em yêu xa. Vì a thiếu quan tâm nên e nóng giận nói chia tay, e có nói vài lời quá đáng như a coi e là trò đùa, rồi e chán a rồi, ở bên cạnh a cũng chỉ vì cô đơn...từ đó đến h 2 tháng a vẫn im lặng cho dù e nhiều lần nhắn tin cho a. Xin lỗi vì nặng lời, nói rõ vì lần đầu yêu ko biết vun vén rồi hỏi anh nếu còn yêu thì quay lại đc ko? Hết yêu thì nói chuyện rõ ràng vs e 1 lần, a cứ im lặng làm e bị stress, rồi nói a đừng bức e về Vn hỏi cho ra lẽ. Như vậy sẽ ảh đến việc học của e. Nhưng e chịu đựng tình cảnh này ko nổi vì còn yêu a nhiều lắm. E nói thà nói lời cay đắng 1 lần, e đau 1 lần rồi sẽ vươt qua đc, a im lặng sẽ làm e hy vọng, sẽ còn đau khổ hơn. E dùng hết cách rồi. A vẫn ko liên lạc vs e. Gọi cho e đc 1 cuộc đt nhưng lại chẳng nói gì.E mệt mỏi quá. Chẳng biết a thật sự muốn gì nữa. A ko phải vì người thứ 3. E nói vs a chán e cũng đc, lí do gì cũng đc. Cho e 1 lời khẳng định. Muốn tiếp tục hay muốn chia tay? Nếu còn yêu e thì cho e cơ hội, hết yêu rồi thì giải quyết dứt khoát. Nhưng a vẫn ko trl tin nhắn. E đau lòng quá. Tối chẳng ngủ đc. Biết yêu khổ thế này thì e chẳng yêu ai đâu. Huhu.